Tỷ phú “trả nợ” rừng xanh

ThienNhien.Net – Trở thành tỷ phú nhờ buôn lậu gỗ, mua bán đá đỏ (hồng ngọc), song số tài sản bạc tỷ của anh Phan Bá Giang (SN 1964 ở Nghệ An) – vốn nổi tiếng với biệt danh “Giang râu” – đã nhanh chóng tan biến theo những cuộc ăn chơi, hưởng lạc. Ăn năn, hối hận khi nhìn lại quá khứ của mình, anh Giang đã quyết tâm làm lại cuộc đời bằng món tiền cuối cùng còn sót lại – 130.000 đồng. Và câu chuyện “trả nợ” rừng xanh chính thức bắt đầu từ đây.

Đứng lên từ khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, Phan Bá Giang đã nhanh chóng định hướng cuộc đời mình. Nhìn hàng nghìn héc-ta đất trống, đồi trọc trải khắp vùng Châu Bình, bất giác anh cảm thấy xót xa và quyết định phải lên kế hoạch trồng rừng. Sau khi xin cấp đất và học kỹ thuật ươm giống cây, gia đình anh đã thực hiện thành công một vườn ươm cây keo giống rồi giúp đỡ các hộ dân cùng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều làng bản của vùng rừng hai huyện Qùy Châu, Quế Phong (Nghệ An).

Tỷ phú trồng rừng Phan Bá Giang (Ảnh: Tamnhin.net)

Mùa khai thác keo đầu tiên năm 2002, vợ chồng anh Giang thu về được khoản tiền lên tới 500 triệu đồng. Nâng niu những đồng tiền mồ hôi nước mắt, anh Giang tiếp tục trù tính ươm thêm giống, trồng thêm rừng.

Theo Tamnhin.net 18/5, hiện anh Giang không chỉ là tỷ phú của hàng trăm héc-ta rừng trồng mà còn là người chồng, người cha của một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Và thay vì cái tên “đại ca lâm tặc, trùm buôn đá đỏ”, người dân nơi đây gọi anh bằng cái tên giản dị mà rất đỗi trìu mến “anh Phan Bá Giang trồng rừng”.