Cầu Cần Thơ thành cầu…xả rác

ThienNhien.Net – Cầu Cần Thơ – cây cầu dây văng đẹp nhất miền Tây – khai trương chưa được bao lâu nhưng nay đã phải gánh gồng biết bao nhiêu là rác.


Theo báo Người Lao Động ngày 13/10/2010, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hằng ngày tại cầu Cần Thơ vẫn thường xuyên có khách đến tham quan, chụp ảnh. Đáng nói hơn, nhiều người hành nghề, bán hàng rong cũng tụ tập về đây, biến cầu thành chợ.Các nhóm thanh niên tụ tập ăn uống rồi vô tư vứt rác đầy trên mặt cầu, ném rác xuống nhà dân hay ghe xuồng đi ngang bên dưới.

Chạy dài hàng cây số hai bên lề cầu, các loại rác thải như cùi bắp, bao thuốc lá, vỏ chai nhựa, áo mưa, bao tay, khẩu trang… vứt đầy. Những hộ dân sống gần chân cầu Cần Thơ luôn thấp thỏm vì phải thường xuyên chịu cảnh “mưa” vỏ chai, vỏ dừa, cùi bắp…

Ông Trần Quang Đức, Hạt trưởng Hạt Quản lý cầu Cần Thơ, cho biết: “Hiện chúng tôi chỉ nhắc nhở là chính, còn chuyện họ vi phạm, gây mất trật tự thì chỉ các cơ quan chức năng địa phương mới có đủ thẩm quyền xử phạt”.

Đến nay chưa có ai bị phạt, còn người dân thì luôn sống trong nơm nớp lo lắng.