Vườn Quốc gia Yôk Đôn bị tàn phá

ThienNhien.Net – Là Vườn Quốc gia rộng nhất cả nước với hơn 115.000ha, nhiều năm gần đây, Yôk Đôn bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng, nhiều loại gỗ quý như cẩm lai, giáng hương v.v… bị chặt trộm hàng loạt, khiến "kho vàng xanh” của cả nước đang từng ngày… khắc khoải.

Nhiều lô, khoảnh rừng của VQG Yôk Đôn đã và đang bị chặt trộm đến mức rỗng ruột. Lâu nay lâm tặc như đã hoàn toàn “làm chủ” ở đây, mặc sức tung hoành, săn tìm và ngang nhiên cưa cắt tất cả những cây gỗ quý, có giá nhất. Tiểu khu 508 nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Yôk Đôn, chỉ cách đỉnh Yôk Đôn – trung tâm của vườn – khoảng 1km, cũng bị lâm tặc chặt hàng trăm cây gỗ giáng hương quý hiếm.

Báo Lao Động ngày 15/4/2010 cho biết, cách Trạm kiểm lâm số 5 chỉ khoảng 150m theo đường chim bay, nơi con suối cạn có tới 17 cây gỗ cẩm lai bị chặt hạ. Cây nhỏ nhất đường kính cũng khoảng 30cm, cây lớn đường kính tới 65cm. Đường 6B, xuyên từ Trạm kiểm lâm số 5 sang Trạm kiểm lâm số 3, cũng ngổn ngang mấy chục cây gỗ hương, cam xe bị chặt trộm.

Ông Đoàn Xuân Thiện – cán bộ VQG Yôk Đôn tỏ ra bức xúc: Trước đây lâm tặc còn sợ kiểm lâm, nên chúng chỉ chặt ở những nơi xa đường đi lại. Nay chúng dám chặt bên cạnh đường vì có thể ở nơi xa, nơi kín đáo chúng đã chặt sạch gỗ quý, nay phải mò ra đường chặt những cây đã chừa lại… Cứ đà này, chỉ vài năm nữa thôi vườn Yôk Đôn sẽ rỗng ruột hoàn toàn…