Cao Bằng và Bắc Kạn trải qua trận mưa đá to hiếm thấy

Do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao suy yếu, ngày 30 Tết tại thành phố Cao Bằng xảy ra một trận mưa đá lớn kỷ lục khiến nhiều nhà dân bị thủng mái, nhiều xe ôtô bị vỡ kính, móp méo.

Mưa rào và dông kèm theo mưa đá nhỏ. (Ảnh TTXVN phát)

Tối 24/1, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao suy yếu, trưa 24/1 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa rào và dông kèm theo mưa đá nhỏ, lượng mưa đo được lớn nhất tại xã Hảo Nghĩa là 21,4mm, xã Yên Hân 15,2mm, ở các nơi khác phổ biến từ 5-10mm.

Do mưa đá nên nhiều ngôi nhà đã bị hư hỏng phần mái lợp.

Tính đến 21 giờ ngày 24/1, tại huyện Na Rì có 54 nhà bị hư mái, đặc biệt tại xã Cư Lễ có 45 ngôi nhà bị thủng mái do mưa đá.

Tại huyện Bạch Thông có 117 nhà bị hư mái do mưa đá tại các xã Dương Phong 68 nhà, trong đó 7 nhà bị thiệt hại nặng trên 70%; xã Quang Thuận có 26 nhà; xã Đôn Phong 23 nhà.

Tại huyện Ngân Sơn có 96 nhà bị hư hại, tại xã Thượng Quan 54 hộ, xã Cốc Đán 26 hộ, xã Trung Hòa 8 hộ, xã Nà Phặc 8 hộ.

Như vậy, theo con số thống kê, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 267 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa đá.

Hiện nay, lãnh đạo tỉnh và các huyện, thành phố của Bắc Kạn đã đi tới nơi bị thiệt hại nặng do mưa đá để chỉ đạo việc xử lý thiệt hại ngay tại chỗ, sắp xếp chỗ ở ngay trong đêm Giao thừa cho các gia đình bị thiệt hại nặng.

Những cục đá lớn được tìm thấy sau mưa ở thành phố Cao Bằng. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Khoảng 22 giờ 15, tại thành phố Cao Bằng xảy ra một trận mưa đá lớn kỷ lục khiến nhiều nhà dân bị thủng mái, nhiều xe ôtô bị vỡ kính, móp méo.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, từ khoảng 19-22 giờ tối 24/1 (đêm Giao thừa) tại thành phố Cao Bằng đã xảy ra 2 trận mưa đá.

Trận đầu tiên diễn ra khoảng 19 giờ, tuy nhiên mưa nhỏ, cỡ hạt đá khoảng bằng đầu ngón tay. Mưa diễn ra khoảng 30 phút rồi tạnh.

Đến khoảng 22 giờ 15 trận mưa đá thứ 2 bất ngờ ập đến khiến nhiều người dân không kịp trở tay, không kịp sơ tán đồ dùng và phương tiện.

Trận mưa thứ 2 lớn hơn rất nhiều so với trận trước, nhiều cục đá lớn bằng quả cam, đá rơi trắng cả mặt đất. Nhiều người dân đã bị đá rơi thủng mái nhà, nhiều ôtô bị vỡ kính, méo móp.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng cũng xuất hiện mưa đá. Hiện vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại từ phía các cơ quan chức năng.