Những người dọn rác thầm lặng trên dòng sông Tô

Người dân Hà thành ai cũng ít nhất một lần chịu đựng mùi hôi của dòng sông Tô Lịch. Ấy vậy mà hàng ngày vẫn có những người lặng lẽ chèo xuồng, vớt rác, làm đẹp cho dòng sông này.

Sông Tô Lịch chảy qua địa phận 6 quận nội thành Hà Nội và là nơi xả nước thải sinh hoạt của người dân, nhà máy, xí nghiệp.
Việc xả thải quá nhiều khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề với những đám váng đen ngòm.
Những người công nhân này ngày ngày đứng trên thuyền và dọn rác thải trên sông bằng cây đinh ba của mình.
Ngoài việc dọn rác dưới sông thì những người nhân viên này còn dọn dẹp, cắt tỉa làm đẹp cho cảnh quan ven sông.
Những khóm bè thủy sinh xanh tươi giữa lòng sông.
Những máy móc thiết bị hiện đại để nạo vét bùn sâu dưới lòng sông vẫn đang hoạt động mỗi ngày.
Một công nhân tâm sự: “Nếu gặp được ngày mát trời thì dọn dẹp còn dễ chịu, chứ gặp phải ngày nắng hay mưa, sông bốc mùi nồng nặc lắm.”
Hình ảnh nữ công nhân đang cặm cụm thu dọn cỏ dại.
Cụ già nghỉ trưa sau khi thu gom chai lọ ven sông để kiếm sống. Đây cũng là một nguồn thu nhập của người nghèo.

Tất cả công nhân thu dọn vệ sinh trên dòng sông Tô Lịch đều chung mong muốn người dân Thủ đô hãy có ý thức hơn, không nên vứt rác thải bừa bãi, để con sông một ngày được ‘thở.’