ThienNhien.Net – Nhắc tới Hoàng Su Phì, một huyện vùng sâu thuộc tỉnh vùng cao Hà Giang, chúng ta liên tưởng đến một màu xanh bát ngát của núi rừng hùng vĩ và những dải ruộng bậc thang men theo triền núi như bắc lên bầu trời. Nhưng đến đây vào mùa mưa, chúng ta còn được chứng kiến một Hoàng Su Phì khác, với những vạt màu đỏ quạch. Đó là những vạt núi hay những cung đường sạt lở khủng khiếp sau mưa lũ.
Trước kia khi rừng còn nhiều, cây cối um tùm rậm rạp nên đã hạn chế được rất nhiều tác hại của mưa lũ, sạt lở khi mùa mưa đến. Nhưng trong suốt thời gian qua, rừng đã bị khai phá tàn khốc. |
Thay vào màu xanh ngút ngàn giờ là những mảng trọc đỏ au trên đỉnh hoặc lưng chừng núi, hay những mảng màu đa sắc ở thung lũng. Từ trên cao nhìn xuống, thị trấn Vinh Quang nhỏ bé như một bộ lắp ghép hình của trẻ em, có thể bị đánh bay trước một cơn giận dữ nào đó. |
Để đến được Hoàng Su Phì, xe của chúng tôi phải vượt qua nhiều đoạn đường gấp khúc tay áo. Ở đây có rất nhiều chỗ sạt lở và nguy hiểm. |
Những con đường hiểm trở ngoằn ngoèo, uốn lượn theo triền núi, một bên là vách dựng đứng… |
…và một bên là vực sâu thăm thẳm. |
Người qua lại nhiều phen “thót tim” khi phải vượt qua đoạn đường nguy hiểm như thế này. Các phương tiện đi lại đều phải rất cẩn thận, cảnh giác. Đi bộ, có lẽ lại là một giải pháp an toàn nhất. |
Với những cung đường sạt lở liên tiếp như thế này, chắc chỉ có những tay lái có nhiều kinh nghiệm với thần kinh thép mới dám đi qua. |
Những con đường đến Hoàng Su Phì thật gian nan, nhiều phương tiện bị mắc kẹt khi đi qua đoạn đường này vào mùa mưa lũ. Nơi đây cũng từng diễn ra nhiều vụ sạt lở kinh hoàng cướp đi những sinh linh xấu số… |
Mưa xuống khiến cho đất trở nên nhão nhoét, lầy lội, cản trở người và các phương tiện qua lại. |
Người lái xe ô tô này đã thở phào nhẹ nhõm sau khi vượt qua được quãng đường đầy gian nan. |
Đất từ trên núi cao sạt xuống; chất dinh dưỡng bị rửa trôi và nhiều ruộng nương, nhà cửa, tài sản của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề. |
Sau lũ là bãi chiến trường thê thảm, đất không ra đất, đá chẳng ra đá |
Những dòng suối con sông cũng như giận dữ, cuồn cuộn dòng nước đục ngầu, gây khó khăn cho việc sinh hoạt của bà con vùng cao. Cuộc sống đã nghèo đói, này lại phải chịu thêm vất vả do thiên tai. |
Sạt lở vào mùa mưa lũ ở vùng cao là khó tránh khỏi. Tạo hóa đã thương tình ban cho con người chiếc áo choàng xanh màu nhiệm, đó là những khu rừng để bảo vệ cuộc sống nhưng con người đã không biết gìn giữ. Phá rừng, đốt nương làm rẫy, tàn phá, hủy hoại môi trường…. dẫn đến sạt lở nhiều hơn, nặng nề hơn. Đó dường như mới là những hậu quả đầu tiên mà con người phải gánh chịu. |