Những con đường bị "xẻ thịt"

Những con đường bị xẻ thịt – tên gọi được người dân tỉnh Phú Yên dành cho một số con đường tại thành phố Tuy Hoà. Gọi là con đường bị xẻ thịt vì nhiều tháng nay, mặt đường bị đào lên để lắp đặt đường ống nước, nhưng chưa biết đến bao giờ được hoàn trả như cũ…

Gập ghềnh tựa như đoạn đường vùng nông thôn, nhưng đây lại là con đường chính của thành phố Tuy Hoà với nhiều phương tiện qua lại. Nhiều người gọi đùa đấy là gờ giảm tốc, và có lẽ cái kiểu gờ giảm tốc này chẳng an toàn chút nào đối với người đi xe.

Mặt đường của nhiều con đường ở thành phố Tuy Hoà bị biến dạng từ nhiều tháng nay, kể từ khi một dự án cấp nước và vệ sinh môi trường do công ty Cấp thoát nước Phú Yên làm chủ đầu tư được triển khai. Dự án này sẽ nâng công suất cấp nước thành phố Tuy Hoà gấp đôi so với mức 14.000m3/ngày đêm như hiện nay. Nhưng, niềm vui chưa bao lâu thì các hộ gia đình dọc theo các tuyến đường có lắp đặt ống nước, cũng như người tham gia giao thông đều lên tiếng than vãn: Được nước, hỏng đường.

Ông Lê Kỳ, phường 3, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên cho biết: “Nhiều con đường đã lắp xong ống nước hàng tháng nay vẫn chưa được hoàn nguyên theo quy định. Khi đơn vị thi công rời đi nơi khác, bỏ lại con đường – con đường bị xẻ thịt nham nhở. Các hộ kinh doanh mua bán, các hộ dân sinh sống và các cơ quan công sở ven đường chẳng giấu nổi sự bực mình khi bước ra cửa gặp ngay con đường bị biến dạng…