Hòa Bình: Quan xã bất lực nhìn “đất tặc” hoành hành

Để mục sở thị những kẻ giấu mặt đang ngày đêm san núi, gạt đồi hòng lấy đi những lớp quặng Talc quý dưới lòng đất, nhóm PV Báo Lao Động đã quyết định tiến xa hơn nữa trên con đường độc đạo gập ghềnh sỏi đá dẫn vào xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

 

Phó Chủ tịch xã Tân Minh gần như chỉ biết đứng nhìn khi nhóm đối tượng thực hiện hành vi đào trộm đất.

Có mặt tại đây, điều dễ nhận biết những “con sâu đục đất” chính là những chiếc xe tải khổ lớn màu vàng, chở hàng chục tấn quặng, đất, phủ bạt kín, lặc lè nối đuôi nhau xuôi từ Tân Minh về TP.Hòa Bình.

Xe tải màu vàng xuất hiện khá nhiều trên cung đường xuôi từ Tân Minh về TP.Hòa Bình.

Không ai biết rõ đã có bao nhiêu chuyến xe như vậy đã đến và rời đi trót lọt. Chỉ biết, vì tính chất quý hiếm, quặng Talc chỉ được cho phép khai thác khi có sự đồng ý của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã Tân Minh có 3 khu vực được xác nhận có trữ lượng khoáng sản có giá trị kinh tế cao là xóm Bống, xóm Ênh và xóm Tát. Trong khi đất ở các khu vực này được dùng để làm nguyên liệu sản xuất ra gốm sứ cao cấp, thì đá Talc (quặng Talc) là một thành phần xuất hiện trong rất nhiều các sản phẩm như: nhựa, gốm sứ, sơn, giấy, mỹ phẩm…

Có mặt tại khu vực xóm Bống, theo quan sát của PV, hàng chục chiếc xe tải quá khổ đang đứng nối đuôi nhau tại khu vực này chờ vận chuyển đất. Cách khu vực xe đỗ khoảng 20 mét, một chiếc máy xúc đang xúc những gầu đất lớn hối hả đổ lên xe. Cả một quả đồi tại khu vực này đã bị khai thác hết một nửa, ngoạm sâu vào khu vực trồng lúa của người dân.

Hàng dài xe xải chờ đến lượt vào “ăn” quặng.

Ngay sau khi nhận thấy sự hoạt động ngang nhiên của nhóm người này, PV đã liên hệ và đề nghị lãnh đạo xã Tân Minh tới hiện trường chứng kiến sự việc.

Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, ông Lò Văn Đội – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh và ông Lường Văn Ngọc – cán bộ địa chính xã Tân Minh chỉ biết đứng nhìn. Một lúc sau, ông Ngọc mới hạ quyết tâm xắn quần lội nước vào sâu bên trong nhưng cũng chỉ để… nhắc nhở. Đáp lại, nhóm người ngồi trong cabin xe mặc cả râm ran: “Nốt xe này”, “nốt chuyến này”…

Ông Đội (giữa) và ông Ngọc (phải) gần như chỉ biết đứng nhìn những chiếc máy xúc hoạt động.

Trao đổi với PV, ông Lò Văn Đội thừa nhận tình trạng khai thác trộm khoáng sản trên địa bàn đã xảy ra từ nhiều tháng nay nhưng do quyền xử lý của cấp xã có hạn nên khó giải quyết dứt điểm…

Tại xóm Ênh, nhóm đối tượng đã đào đến lớp đá Talc màu trắng.

Hiện, toàn bộ hệ thống xe cộ, máy móc bị bắt quả tang tại xóm Bống hôm nào đã được chuyển lên xóm Ênh cách đó vài km để đào xới. Đáng chú ý, tại đây, tòa bộ lớp đất bề mặt giá trị thấp đã bị đánh bay để lộ ra lớp đá Talc trắng quý hiếm…

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.