Lâm Đồng tan hoang vì mưa lớn và thủy điện xả lũ

ThienNhien.Net – Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Lâm Đồng, lượng nước các sông dâng cao kèm thủy điện xả lũ đã làm 1 người mất tích; hàng ngàn ha rau, hoa màu, nhà cửa bị nhấn chìm.

Chiều 7-11, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, cho biết do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn, kéo dài trên diện rộng, làm 1 người mất tích, hơn 1.000 ha rau, hoa màu, cầu, đường dân sinh, nhà cửa… hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tại huyện Đơn Dương, vùng rau trọng điểm của tỉnh. Trên 2.000 ha rau, màu bị ngập, trong đó 739 ha bị thiệt hại nặng do hồ thủy điện xả lũ, ước thiệt hại lên đến 36,1 tỉ đồng. Ngoài ra, nước lũ còn làm đập dâng Tám Muống (xã P’Róh), kênh dẫn đập dâng Mrăng 2 (xã Lạc Lâm), kênh N4-B thị trấn Thạnh Mỹ cùng nhiều tuyến đường giao thông huyện bị hư hại nặng; 20 căn nhà bị ngập, trong đó một căn bị sập và 3 căn bị đất sạt lở gây sập tường.

Người dân thẫn thờ nhìn nước lũ cuốn trôi cầu ở huyện Đơn Dương.
Người dân thẫn thờ nhìn nước lũ cuốn trôi cầu ở huyện Đơn Dương (Ảnh: Đình Thi)

Tại huyện Lạc Dương, mưa lũ đã nhấn chìm hơn 132 ha rau, hoa, cây trồng của nông dân và doanh nghiệp tại xã Đạ Chais; 4 cây cầu bị hư hỏng nặng. Riêng tại huyện Đức Trọng, mưa lũ làm thiệt hại khoảng 50 ha rau, màu, tiêu, cà phê tại các xã Ninh Gia, Liên Nghĩa, Phú Hội và Tân Thành. Trong đó, xã Ninh Gia có 5 căn nhà và 15 chòi canh vườn bị ngập sâu trong nước; 2 cây cầu tại xã Phú Hội và Đa Quynh bị ngập và hư hại nặng, làm giao thông bị gián đoạn từ nhiều ngày nay.

Đặc biệt, tại các xã Đạ Tông, Đạ M’Rông, Đạ R’Sal của huyện Đam Rông, nước lũ đã cuốn trôi 1 căn nhà, 2 máy tưới, làm ngập 8 ha cà phê đang vào vụ thu hoạch, hơn 65 ha bắp đang giai đoạn trổ cờ, 1,7 ha lúa, 9 ha dâu tằm…, ước thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Nước lũ rút dần kéo theo hoa màu vàng úa chết theo, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Nước lũ rút dần kéo theo hoa màu vàng úa chết theo, thiệt hại hàng chục tỉ đồng (Ảnh: Đình Thi)

Trước đó, chiều 6-11, chị Ka Duyên cùng 2 em là Ka Uyên và Ka Thu (ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) cùng đi xe máy qua cầu treo bắc ngang sông Đạ Dâng thì gặp lúc nước lũ dâng cao, cuốn cả 3 người. Ka Uyên và Ka Thu may mắn bám được vào thành cầu treo, còn chị Ka Duyên mất tích vẫn chưa tìm thấy xác. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng địa phương tích cực triển khai.

Nguồn: