Hà Nội: Dầm mình trong mưa lạnh thu gom túi nilon thả cá chép

ThienNhien.Net – Nhiều sinh viên đã dầm mình trong mưa lạnh suốt nhiều giờ trên cầu Long Biên (Hà Nội) sáng nay 11-2 giúp người dân thả cá chép tiễn ông Táo về trời rồi thu gom túi nilon để không xả rác ra môi trường.

Hôm nay 11-2, tức 23 tháng Chạp âm lịch, như người dân mọi miền đất nước, người dân Hà Nội cúng và thả cá chép tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Nhiều người đã chọn hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và cầu Long Biên bắc qua sông Hồng… là nơi dừng chân thả cá.

Mặc dù hôm nay thời tiết Hà Nội mưa phùn rét mướt, người dân vẫn háo hức đưa cá chép đi phóng sinh để ông Công, ông Táo lấy làm “phương tiện” về chầu trời. Năm nay, ý thức người dân đi thả cá được nâng cao hơn, việc xả rác thải ở nơi thả cá đã giảm bớt.

Tại cầu Long Biên, một đội tình nguyện trong nhóm Cá Chép đứng đây hướng dẫn, giúp đỡ người dân thả cá và thu gom túi ni lông trên cầu. Nhóm các bạn trẻ này đã làm việc từ ngày 7-2 với thông điệp “Thả cá, xin đừng thả túi nilon”.

Bạn Lại Văn Cường, người sáng lập lên nhóm Cá Chép cho biết, việc người dân xả xác bừa bãi tại cầu gây mất hình ảnh của người dân Thủ đô văn hiến nên đã có ý tưởng thành lập nhóm

“Được thành lập từ năm ngoái, nhưng năm nay các bạn tham gia nhiều và làm việc hiệu quả hơn. Hiện tại có 50 bạn sinh viên của các trường đại học trong Hà Nội chia ra làm nhiều nhóm đứng ở quanh cầu Long Biên hướng dẫn và giúp đỡ người dân thả cá, không xả rác bừa bãi” – Cường nói.

Từ sáng sớm, cá bà, các chị đã đi chợ mua cá chép. Do nhu cầu sắm phương tiện cho Táo Quân lên thiên đình lớn nên giá cá chép tăng hơn thường nhật, trung bình từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/con.

Bán cá dạo ở phố giá dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/con. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Bán cá dạo ở phố giá dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/con. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Người dân thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Người dân thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Nhiều người đã đựng cá vào hộp thay cho túi nilon. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Nhiều người đã đựng cá vào hộp thay cho túi nilon. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân thiếu ý thức xả rác ra ven hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân thiếu ý thức xả rác ra ven hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Mặc cho thời tiết giá rét mưa phùn, các bạn sinh viên tình nguyện vẫn đứng ở cầu Long Biên hướng dẫn, giúp đỡ người dân thả cá chép mà không thả túi nilon xuống sông và gom rác tại cầu. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Mặc cho thời tiết giá rét mưa phùn, các bạn sinh viên tình nguyện vẫn đứng ở cầu Long Biên hướng dẫn, giúp đỡ người dân thả cá chép mà không thả túi nilon xuống sông và gom rác tại cầu. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Nhóm các bạn trẻ này đã làm việc từ ngày 7-2 với thông điệp “Thả cá, xin đừng thả túi nilon”. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Nhóm các bạn trẻ này đã làm việc từ ngày 7-2 với thông điệp “Thả cá, xin đừng thả túi nilon”. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Người dân đang được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ thả cá. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Người dân đang được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ thả cá. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
(Ảnh: Nguyễn Hưởng)
(Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Chị Hồng, ở phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: “Biết có đội tình nguyện từ năm ngoái nên hôm nay lên đi bộ lên đây nhờ các bạn thả cá giúp. Việc làm của các bạn sinh viên tại đây thật sự rất có ý nghĩa, giúp người dân Hà Nội có ý thức hơn trong việc xử lý rác thải”. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Chị Hồng, ở phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: “Biết có đội tình nguyện từ năm ngoái nên hôm nay lên đi bộ lên đây nhờ các bạn thả cá giúp. Việc làm của các bạn sinh viên tại đây thật sự rất có ý nghĩa, giúp người dân Hà Nội có ý thức hơn trong việc xử lý rác thải”. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Những túi rác này sẽ được giao cho đội vệ sinh môi trường xử lý. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)
Những túi rác này sẽ được giao cho đội vệ sinh môi trường xử lý. (Ảnh: Nguyễn Hưởng)