Bỏ nhà lánh nạn vì lo sạt lở bờ sông Đáy

ThienNhien.Net – Vào mỗi mùa mưa, bờ sông Đáy qua địa phận hai xã Kim Thư và Phương Trung (huyện Thanh Oai, Hà Nội) dài khoảng 1 km lại có thêm nhiều diện tích bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều ngôi nhà ven sông bị nứt toác; tường rào, công trình phụ sập đổ lăn xuống lòng sông. Quá hoảng sợ, hàng chục hộ dân đã bỏ nhà lánh nạn nhờ người thân.

Công trình phụ nhà anh Lê Văn Thành (thôn Đôn Thư, xã Kim Thư) bị sập đổ
Công trình phụ nhà anh Lê Văn Thành (thôn Đôn Thư, xã Kim Thư) bị sập đổ
Bức tường gạch bao quanh nhà nhiều đoạn bị đổ sập.
Bức tường gạch bao quanh nhà nhiều đoạn bị đổ sập.
Gian bếp bị nứt toác tường
Gian bếp bị nứt toác tường
Bể xi măng chứa nước bị lún nền, xô lệch ra phía sông hơn 1m, chủ nhà phải kê thêm gạch xuống dưới để giữ thăng bằng
Bể xi măng chứa nước bị lún nền, xô lệch ra phía sông hơn 1m, chủ nhà phải kê thêm gạch xuống dưới để giữ thăng bằng
Khu vườn nhà anh Thành đang bằng phẳng bỗng lún xuống 70cm thành hố. Nước chảy vào không thoát được, chủ nhà quây rào tre xung quanh nuôi vịt.
Khu vườn nhà anh Thành đang bằng phẳng bỗng lún xuống 70cm thành hố. Nước chảy vào không thoát được, chủ nhà quây rào tre xung quanh nuôi vịt.

010814_songday6

Bờ sông sau nhà ông Lê Văn Thắng (thôn Tây Sơn, xã Phương Trung) đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều cây xanh bộc rễ lăn xuống sông. Căn nhà ngói rộng 70 m2 của gia đình ông bị nứt toác, không thể ở được, ông phải đập bỏ để xây căn nhà mới kiên cố hơn.
Bờ sông sau nhà ông Lê Văn Thắng (thôn Tây Sơn, xã Phương Trung) đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều cây xanh bộc rễ lăn xuống sông. Căn nhà ngói rộng 70 m2 của gia đình ông bị nứt toác, không thể ở được, ông phải đập bỏ để xây căn nhà mới kiên cố hơn.
Móng tường nhà chị Nguyễn Thị Sinh bị nứt toác, toàn bộ công trình phụ xây dựng phía trên bị trôi xuống sông
Móng tường nhà chị Nguyễn Thị Sinh bị nứt toác, toàn bộ công trình phụ xây dựng phía trên bị trôi xuống sông
Quá lo sợ không biết lúc nào ngôi nhà của mình sẽ sập, anh Dũng (thôn Đôn Thư, xã Kim Thư) phải về nhà mẹ vợ lánh nạn từ đầu năm 2014. Dụng cụ sinh hoạt của gia đình anh Dũng để lâu ngày đã bám bụi bẩn thỉu. Giống như anh Dũng, hàng chục hộ gia đình dọc hai xã Phương Trung và Kim Thư phải lánh nạn nhờ nhà người thân, bạn bè vào mỗi mùa mưa bão
Quá lo sợ không biết lúc nào ngôi nhà của mình sẽ sập, anh Dũng (thôn Đôn Thư, xã Kim Thư) phải về nhà mẹ vợ lánh nạn từ đầu năm 2014. Dụng cụ sinh hoạt của gia đình anh Dũng để lâu ngày đã bám bụi bẩn thỉu. Giống như anh Dũng, hàng chục hộ gia đình dọc hai xã Phương Trung và Kim Thư phải lánh nạn nhờ nhà người thân, bạn bè vào mỗi mùa mưa bão
Nhiều tấm biển cảnh báo sạt lở đã được cắm dọc tuyến đê tả sông Đáy đoạn qua địa phận hai xã Kim Thư và Phương Trung
Nhiều tấm biển cảnh báo sạt lở đã được cắm dọc tuyến đê tả sông Đáy đoạn qua địa phận hai xã Kim Thư và Phương Trung