“Xin đừng làm hại mẹ tôi”

ThienNhien.Net – Đây là một trong những khẩu hiệu xuất hiện phổ biến trên các tấm poster ngoài trời tại một cuộc biểu tình chống lại nạn săn trộm tê giác mới diễn ra gần đây bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Pretoria (Nam Phi). Là ngôi nhà của hơn 90% tê giác châu Phi, Nam Phi đang phải đối mặt với vấn đề kiểm soát nạn săn trộm tê giác lấy sừng. Mặc dù quốc gia này đã chính thức phát động cuộc chiến chống nạn săn trộm, song số tê giác bị hại chẳng những không thuyên giảm mà vẫn tiếp tục tăng. Tính từ đầu năm đến nay, đã có thêm 159 cá thể tê giác bị sát hại, trong đó mất nhiều nhất là tại Vườn Quốc gia Kruger (chiếm gần 60%). Đã có những dấu hiệu rõ rệt về sự tiếp tay của cán bộ khu bảo tồn cho các tổ chức tội phạm, như trường hợp 4 cán bộ Vườn Quốc gia Kruger bị bắt vì nghi ngờ đã giết hại tê giác và bán lại cho các đường dây tiêu thụ sừng tê trái phép sang Trung Quốc và một số thị trường khác ở khu vực Đông Nam Á.