Đốn rừng phòng hộ làm… củi

ThienNhien.Net – Gần 5 tháng qua, hàng chục ha rừng phi lao ven biển thuộc thôn Xuân Thương Hạ và Xuân Thương Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tiếp bị đốn chặt để lấy… củi.

Nhiều diện tích rừng thông, phi lao phòng hộ đang dần biến mất (Ảnh: Công an Nhân dân)

Theo Công an Nhân dân ngày 30/5/2011, phần lớn đối tượng vào rừng đốn cây là người địa phương, bao gồm cả già trẻ, gái trai. Không chỉ dùng rựa hoặc rìu, một số đối tượng còn sử dụng cả cưa lốc, cưa tay để xẻ gỗ. Họ mặc nhiên không để tâm tới việc phá rừng sẽ gây ra bao đại họa mà chỉ biết dựa vào đó để kiếm củi sinh nhai.

Cùng chung mối quan tâm tới câu chuyện rừng phòng hộ bị “xẻ thịt”, Tamnhin.net 30/5 cũng đăng bài phản ánh tình trạng rừng phòng hộ hồ Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk đang bị xâm hại nghiêm trọng, khiến hồ Ea Súp thượng đứng trước nguy cơ vỡ đập trong mùa mưa và cạn kiệt nguồn nước về mùa khô.

Nhiều tiểu khu của rừng bị tỉa thưa trông thấy, có chỗ bị chặt trắng, diện tích lên đến cả ngàn ha. Đáng chú ý là tình trạng lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ lậu diễn ra ngang nhiên như chốn không người. Gỗ lậu xẻ xong được hợp thức hóa giấy tờ rồi vô tư chở đi tiêu thụ.

Thiết nghĩ, để giữ được những cánh rừng phòng hộ còn sót lại, hai địa phương cần chú trọng tới công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt vi phạm, không nương tay đối với sai phạm của lâm tặc, đồng thời quan tâm hơn tới đời sống sinh kế của người dân trong vùng, hướng đến việc phát triển các mô hình sinh kế mới nhằm giảm sức ép lên việc khai thác tài nguyên rừng.