Nóng bỏng "cơn khát" vàng

ThienNhien.Net – Cuối năm 2009 – đầu 2010, chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã đồng loạt ra quân truy quét các hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Sau đợt truy quét đó, quả thực vàng tặc đã rút…trong dịp nghỉ tết. Đầu tháng 3, khi chúng tôi có mặt ở Bắc Kạn, nạn khai thác vàng trái phép đang tái diễn mạnh mẽ, như chưa từng bị ngăn cấm…

 
 Dòng suối bản Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì sền sệt một thứ bùn như nước cháo, đùn ra từ từ ở cửa hang Tốc Lù trong vùng lõi Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ. Một phần cửa hang đã bị đất cát bồi che lấp.
 
 
 
 
“Tạm lánh” trong thời gian chính quyền địa phương tổ chức truy quét, nay các máy bơm, máy xúc của các tốp đào vàng rôm rả hoạt động trở lại 
 
 
Một góc khu Tốc Lù, trước đây là ruộng lúa 2 vụ của bà con bản Kim Vân, giờ đây biến dạng vì cơn lốc vàng
 
 
 
 
 
 Trong khi đó, tại cây xăng ở khu chợ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, cửa ngõ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ luôn tấp nập người, ngựa với hàng tá can 20 lít đợi mua dầu diezel.
 
Mua làm gì mà nhiều vậy anh?
 – Không biết, chở cho người khác thôi

– Chở đi đâu vậy?
– ….
Người đàn ông lẳng lặng dắt ngựa cõng những can dầu bỏ đi. Chúng tôi biết những can dầu ấy, chẳng gì khác, là của các nhóm đào vàng tự phát
 
 
 Vượt xa Khu bảo tồn Kim Hỷ hàng chục km, gần 20ha ruộng 2 vụ khu vực thôn Pàn Xả, xã Lương Thượng, huyện Na Rì cũng bị máy xúc bới tung, chỉ còn lổn nhổn sỏi đá.
 
 
Không biết bao giờ Bắc Kạn mới thoát được “nạn vàng”?