Quyết tâm cũ và hi vọng mới

ThienNhien.Net – Được biết, cùng thời điểm loạt bài "Thị xã bị…đầu độc" được đăng tải trên một số báo điện tử, chính quyền tỉnh Cao Bằng đã có văn bản "hỏa tốc" tới các ban, ngành liên quan đề nghị xử lý dứt điểm các điểm nóng khai thác vàng…


Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Nông Văn Páo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, người đã nhiều lần tận nơi đi kiểm tra tình hình khai thác vàng tự phát và phát hiện “sự thật không phải như anh em báo cáo”. Ông Páo thẳng thắn: “Tôi muốn cho dừng hết, kiên quyết cho dừng hết (việc khai thác vàng ở đầu nguồn sông Hiến). Chả cho làm nữa, để họ làm rồi nó linh tinh ra. Trước mắt là đình chỉ đã… Doanh nghiệp nào không xử lý triệt để vấn đề môi trường là mình dừng không cho làm nữa. đối với người dân tham gia đào vàng, tiến hành tịch thu phương tiện khai thác, phá hủy hoặc sung công quỹ nhà nước, chứ cứ phạt thế này thì không ăn thua.

Tuy nhiên, để quan điểm và chủ trương đi vào thực tiễn vẫn là một bài toán nan giải, cũng chính ông Phó Chủ tịch tỉnh đã nói về “cái khó” ấy: “Một mình mình quyết (dừng toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp) thì nó cũng không được. Làm cực đoan quá thì cũng ảnh hưởng đến “anh em”. Mình phải làm thế nào cho nó có tình có lý…

Nói như vậy, tức là việc dừng hoạt động của những doanh nghiệp vi phạm, hay nạn vàng tặc đối với tỉnh dường như vẫn là … rất khó. Nếu quả vậy, không biết đến bao giờ người dân thị xã Cao Bằng mới thoát được cảnh nơp nớp nỗi lo khi sử dụng nước sinh hoạt từ nhà máy công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng theo cái kiểu như hiện nay?


Thị xã bị…”đầu độc” (Kì 1)

Thị xã bị…”đầu độc” (Kì 2)

Một chuyến quét vàng tặc