Bắt quả tang vận chuyển ĐVHD quý hiếm

ThienNhien.Net – Ngày 04/03/2009, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang một vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm, gồm khoảng 130 con cầy lỏn tranh.

Trước đó, tối 03/03, tổ công tác liên ngành của Phòng Cảnh sát môi trường – Công an TP Hà Nội và Hạt kiểm lâm số 2 – Chi Cục Kiểm lâm Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Thanh Trì, phát hiện xe ô tô BKS 33M – 6020 đang lưu thông hướng Hà Nội – Gia Lâm có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng xe kiểm tra. Chiếc xe trên do lái xe Nguyễn Văn Rộng (SN 1974), trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội điểu khiển, trên xe chở 10 thùng gỗ, bên trong nhốt nhiều động vật, nghi là động vật hoang dã quý hiếm. Chủ số hàng trên là bà Võ Thị Hoa (SN 1962), trú tại thị trấn Thạch Hà – Hà Tĩnh và những người liên quan sau đó được mời về trụ sở Hạt kiểm lâm số 2 để làm rõ.

Tại đây, qua kiểm đếm, nhận định bước đầu của chuyên gia Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, số động vật trên xe gồm khoảng 130 con cầy lỏn tranh – động vật hoang dã quý hiếm cấm săn bắt, buôn bán. Theo khai nhận của bà Hoa với cơ quan công an, cầy lỏn tranh được bán giá 170.000 đồng/con. Số cầy này được bà vận chuyển từ Hà Tĩnh và đang trên đường chở đi bán cho một nhà hàng tại Quảng Ninh.

Ngay trong đêm 03/03, số cầy lỏn tranh trên đã được Phòng Cảnh sát môi trường bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật Sóc Sơn nuôi nhốt theo quy định. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Cũng trong ngày 04/03, Đội kiểm lâm cơ động (Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng) đã lập biên bản đưa về tạm giữ tại Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng 7 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm quý hiếm I B và II B.

Trong số động vật bị bắt giữ có 2 con công đực đã trưởng thành (tên khoa học là Pavo muticus, nhóm I B), 2 con khỉ mặt đỏ (Macaca aretoides, nhóm II B), 3 con khỉ vàng (Macaca mulatata, nhóm II B). Toàn bộ số động vật trên sẽ được trả về với môi trường tự nhiên.

Được biết, ngày 26/02/2009, Đội kiểm lâm cơ động thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra đột xuất quán cà phê karaoke Phương Anh (đường 2/9, Đà Nẵng) và phát hiện số động vật nói trên đang được nuôi nhốt tại đây. Tuy nhiên, chủ nhà hàng trên không có mặt và được thông báo là đang đi Thái Lan.