Lén lút chôn vùi bùn thải độc hại trong KCN Đình Vũ

ThienNhien.Net – Sau khi rời công trường, thay vì rẽ vào con đường vào khu bãi Cửa biển để xả, chiếc xe “hổ vồ” tiến thẳng về hướng cảng Đình Vũ theo tỉnh lộ 356 để đổ thải.

23h đêm ngày 22/3, cả khu vực cảng biển Đình Vũ chìm trong khói bụi và hơi lạnh. Nhóm PV báo Người Đưa Tin chia thành 3 mũi, theo sát chiếc xe vừa “ăn bùn thải” từ khu công trường thi công cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ đi ra.

Nửa đêm, dòng xe công-ten-nơ từ khắp các nơi đổ về khu vực Đình Vũ đông nghịt. Khó khăn lắm chúng tôi mới len lỏi thoát khỏi đám “hung thần” và bám sát chiếc xe “hổ vồ” mới vừa chở bùn lỏng rời khu công trường cầu vượt khác mức. `

Trong màn sương khói bụi lờ mờ và dòng phương tiện nhúc nhích tiến lên từng mét, chúng tôi vẫn kịp nhận ra chiếc “hổ vồ” mang BKS: 15C-134… từng liên tục đổ bùn thải xuống khu Cửa biển trước đây.

Chiếc “hổ vồ” lấy bùn thải công trình rồi chuyển hướng đổ thải ở khu vực mới khi bị động.

Đêm nay, lịch trình của chiếc xe này bỗng nhiên thay đổi lạ kỳ. Sau khi rời công trường, tiến về khu vực cửa biển như thường, nhưng thay vì rẽ vào con đường vào khu bãi Cửa biển để xả, nó tiến thẳng về hướng cảng Đình Vũ theo tỉnh lộ 356.

Để tránh bị phát hiện, chúng tôi báo các mũi điều tra liên tục đổi nhau bám sát con “hổ vồ” đang ào ào lướt đi trên đường. Càng về đêm, không khí khu cảng biển càng lạnh hơn. Ấy vậy mà trong hành trình gian nguy, mặt người nào người đó mồ hôi tứa ra.

Lưu thông được khoảng gần 4km, con xe “hổ vồ” này rẽ phải vào đường KCN Đình Vũ. Do đường xấu, chiếc xe phải liên tục giảm tốc để tránh ổ voi trên mặt đường. Lúc này, chúng tôi tắt đèn xe máy để tránh bị nghi ngờ.

Qua đồn Công an KCN Đình Vũ, chiếc xe tiếp tục di chuyển khoảng hơn 1km nữa qua công ty TNHH Hoàng Thành. Đến khu vực chợ gỗ Hoàng Sơn trong khu Công nghiệp, chiếc xe này rẽ trái.

Khu vực bãi đổ thải sáng hôm sau.

Di chuyển tiếp khoảng 400m, đến một ngã tư, xe tải chở bùn thải này tiếp tục rẽ trái, đi qua công ty TNHH MTV Kho vận Vietsun Hải Phòng, rồi rẽ phải vào một con đường cạnh công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam.

Đây là khu vực bãi đổ bùn thải mới hình thành trong KCN. Trong đêm tối, chiếc xe lầm lũi tìm điểm đổ thích hợp và tiến hành xả cả khối bùn thải xuống dưới. Xong đâu đó, nó lặng lẽ quay về khu công trường thi công cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo.

Chờ chiếc xe rời đi thoát khỏi tầm mắt, chúng tôi nổ máy men theo con đường cũ, tiến về phía khu vực công trường đang thi công. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm sau khi đã xác định chính xác tọa độ khu vực chôn vùi các loại bùn này.

Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại khu vực tối qua chứng kiến cảnh xe “hổ vồ” xả bùn thải. Không ngoài dự đoán, cả khu vực rộng lớn bị bùn thải được vùi lấp, chất thành đống. Thậm chí nhiều chỗ, đất chảy lênh láng, đóng thành khối.

Kỳ sau: Đơn vị quản lý giật mình khi nghe tin bị đổ thải trộm