Sững sờ tuyết rơi trên sa mạc Sahara sau 37 năm

ThienNhien.Net – Đây là lần thứ hai kể từ năm 1979, sa mạc Sahara lại được khoác bộ áo tuyết trắng xóa trong một ngày.

Theo Spunik, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Karim Bouchetata chụp một loạt các bức ảnh tuyệt đẹp về cảnh tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara. Đây là lần đầu tiên sau 37 năm, tuyết lại xuất hiện ở thị trấn Ain Sefra, Algeria.

Tuyết lần đầu rơi ở sa mạc Sahara sau 37 năm. Ảnh: Daily Mail
Tuyết rơi kéo dài trong một ngày. Ảnh: Daily Mail

Ain Sefra nằm ở hướng tây bắc của Algeria, cách Địa Trung Hải chừng 350 km về phía nam và nằm ở hướng sa mạc Sahara. Thị trấn được mệnh danh là “cửa ngõ đi vào Sahara”.

Đây là lần đầu tiên sau 37 năm, tuyết lại xuất hiện ở thị trấn Ain Sefra, Algeria.
Thị trấn Ain Sefra là cửa ngõ đi vào Sahara, tuyết rơi tạo nên cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Daily Mail
Thị trấn Ain Sefra là cửa ngõ đi vào Sahara, tuyết rơi tạo nên cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Daily Mail

Thị trấn sa mạc này nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển và được bao quanh bởi dãy núi Atlas.

Theo Daily Mail, lần tuyết rơi gần đây nhất ở Ain Sefra là vào 18-2-1979 trong khoảng thời gian 30 phút.

Người dân đều sững sờ trước tuyết rơi trên sa mạc. Ảnh: Daily Mail
Người dân đều sững sờ trước tuyết rơi trên sa mạc. Ảnh: Daily Mail
Cảnh tượng kỳ vĩ đến nao lòng. Ảnh: Daily Mail

Nhiếp ảnh gia Karim cho biết: “Mọi người ai nấy đều sững sờ khi nhìn thấy tuyết rơi trên sa mạc, đây là điều hiếm có. Tuyết rơi trên cát sa mạc tạo ra cảnh tượng vô cùng tuyệt vời”.