Đà Lạt: Hồ Than Thở nghẹt…thở vì ô nhiễm!

ThienNhien.Net – Hồ Than Thở, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 km về phía đông là một trong những danh thắng nổi tiếng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của thành phố du lịch trên cao nguyên Lâm Viên. Ai đã từng một lần đến đây, không thể quên mặt nước hồ trong xanh phẳng lặng dưới rừng thông vi vu lời của gió và những giai thoại tình yêu vô cùng lãng mạn…Nhưng, đáng buồn thay, “bước chân” du khách càng dày thì tốc độ ô nhiễm càng nhanh.

Hiện tại, Công ty Du lịch Thùy Dương – một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý trực tiếp nơi danh thắng cảnh này. Chẳng rõ doanh nghiệp này đã cam kết với các cấp chính quyền địa phương như thế nào, chỉ biết rằng hồ Than Thở đã và đang nghẹt thở vì ô nhiễm mỗi trường ngày càng trầm trọng.

Rất nhiều người, không thể dạo quanh hồ ngắm cảnh bởi vì không chịu nổi mùi hôi thối do rều rác ứ đọng trong lòng hồ.

Thật ngạc nhiên, bởi vì đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch không quan tâm đến môi trường khi mà người lái thuyền chở khách du ngoạn “vô tư” rẽ rác dạo quanh hồ. Đó là chưa nói đến chuyện nhiều cây thông cổ thụ đã bị đốn chặt không thương tiếc.

Mỗi năm có hàng vạn khách du lịch tham quan danh thắng hồ Than Thở, thiết nghĩ, đã đến lúc chính quyền sở tại “vào cuộc”, yêu cầu  Công ty Di lịch Thùy Dương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, cảnh quan, để du khách đến đây không bị nghẹt thở!

Rác tung tóe từ trên bờ đến mặt nước hồ than thở
Rác tung tóe từ trên bờ đến mặt nước hồ than thở
Rác tấp dưới chân cầu bắc trên mặt hồ Than Thở
Rác tấp dưới chân cầu bắc trên mặt hồ Than Thở
Mặt nước hồ than thở đổi màu vì rều rác.
Mặt nước hồ than thở đổi màu vì rều rác.
Cây thông cổ thụ trong rừng quanh hồ Than Thở mới bị đốn
Cây thông cổ thụ trong rừng quanh hồ Than Thở mới bị đốn
Gốc thông bị đào, đốt không thương tiếc
Gốc thông bị đào, đốt không thương tiếc