“Nghiêng ngó” muôn loài

ThienNhien.Net – Một lần nữa, thế giới của các loài sinh vật nhỏ bé lại được hiện diện thật hồn nhiên, sống động và có sức quyến rũ mê hồn qua ống kính máy ảnh. Những bông hoa nhỏ xíu lung linh trong giọt sương sớm hay những chú ếch, tắc kè, côn trùng, nhện…. vốn ẩn mình trong những bụi cây, giờ thật rực rỡ qua những tấm ảnh. Tất cả là một bức tranh muôn màu về một một thế giới nhỏ bé nhưng rất kỳ thú.

 

Anh chàng điệu bộ. (Ảnh: Cyrus K) 

 

 Hoa trong giọt sương. (Ảnh: Szabolcs Vass)

 

 Mắt tắc kè. (Ảnh: Szabolcs Vass)

 

 Một chú côn trùng (Ảnh: Szabolcs Vass)

 

 Chị em sinh đôi. (Ảnh: Szabolcs Vass)

 

 Mùa đông xanh. (Ảnh: Ursula I Abresch)

 

Thợ mỏ của mùa đông. (Ảnh: LordV) 

 

 Ốc sên tạo dáng hình khóa son. (Ảnh: Glynn McDonald)

 

 Đầu của một chú bướm. (Ảnh: GOLDENORFE)

 

 Kiến chăm chỉ. (Ảnh: Alliec2007)

 

 Điều thần kỳ của rừng. (Ảnh: Gecko_gr)

 

 Nhện dạo chơi. (Ảnh: IRAWAN YUWONO)

 

Dáng cong của ốc sên. (Ảnh: Kristoffer Jonsson) 

 

 Bông hoa rực rỡ. (Ảnh: Martin Heigan)

 

Chậm chạp. (Ảnh: Alliec) 

 

Hoa hồng. (Ảnh: 5348 Franco) 

 

Nhện và trứng. (Ảnh: Jimmy hoffman) 

 

Ếch cây với đôi mắt đỏ. (Ảnh: Juza) 

 

Tinh nghịch. (Ảnh: LordV) 

 

 Chú bọ cạp. (Ảnh: LordV)

 

 Hoa bánh răng. (Ảnh: LordV)

 

Sương trên lá cỏ. (Ảnh: ViaMoi) 

 

Ấn tượng. (Ảnh: Alliec2007) 

 

Giọt sương chiều. (Ảnh: Alliec2007) 

 

Đam mê. (Ảnh: Alliec2007) 

 

Nghỉ ngơi và thư giãn. (Ảnh: dincordero) 

Mỗi tấm hình mang một cái tên và một ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều chứa đựng niềm đam mê, yêu thích thiên nhiên cùng với kỹ năng điêu luyện của các nhiếp ảnh gia. Qua đó, có được một cách nhìn mới sinh động hơn về thế giới muôn loài.