“Cai Guo-Qiang: Tôi muốn tin”

ThienNhien.Net – Mô hình một chú hổ nhồi bông (có kích cỡ như một con hổ thật) bị hàng trăm cung tên bắn vào. Đó là một trong những tác phẩm của nghệ sĩ lừng danh Cai Guo-Qiang – một trong những nghệ sĩ Trung Quốc đương đại nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn – trong triển lãm “Cai Guo-Qiang: Tôi muốn tin” ở Bảo tàng Guggenheim tại New York vào tháng 02/2008. Cai muốn mọi người nhìn nhận rõ ràng hơn những xung đột và nỗi đau mà con người đã gây ra cho động vật hoang dã thông qua các tác phẩm lần này. Ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá và có nhiều triển lãm, dự án trong nước cũng như trên toàn thế giới. Cai Guo-Qiang cũng là một trong những nhà thiết kế sân vận động Olympic Bắc Kinh trong Thế vận hội mùa hè 2008 vừa mới diễn ra. Bức ảnh trên được chụp bởi Keith Bedford và tờ Reuters đã bình chọn nó là một trong những bức ảnh xuất sắc của năm 2008.

Cai Guo-Qiang