Sống bên kho thuốc trừ sâu

Người dân xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) phản ánh mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu tại địa phương rất báo động. Gần 20 năm nay, thuốc trừ sâu không chỉ tỏa ra trong không khí mà còn thẩm thấu vào nguồn nước giếng.

Ông Đào Xuân Duy – Chủ tịch UBND xã Cam Thủy – cho biết, năm 1985 các HTX Thủy Đông, Thủy Tây của xã Cam Thủy xây dựng hai nhà kho chứa thuốc trừ sâu tại các thôn Cam Vũ 2 và Lâm Lang 2. Theo đó, hàng năm mỗi HTX mua bình quân 1 tấn thuốc trừ sâu về dự trữ phục vụ nông nghiệp. Đến năm 2002, việc mua thuốc trừ sâu mới chấm dứt.

Còn ông Lê Niên – Chủ nhiệm HTX Thủy Tây – cho biết, trong kho của HTX còn 80kg thuốc trừ sâu, chủ yếu 2 loại: Mêtaphốt và Phalidan (màu đỏ).

Do mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng, người dân lên tiếng nhiều lần nên HTX đã tự xử lý số thuốc trên bằng cách bỏ số thuốc trừ sâu này vào hai ống bi bê tông cốt thép (mỗi ống cao 1m, đường kính 1m), xong dùng bê tông “hàn” 2 đầu và đoạn đấu nối lại, rồi chôn xuống lòng đất (ngay trong nhà kho) ở độ sâu 1m. Tuy nhiên, vào những lúc trở trời, nhất là mùa hè nắng nóng, mùi thuốc sâu vẫn bốc lên nồng nặc.

Tại kho thuốc trừ sâu Thủy Tây, mức độ ô nhiễm ở đây rất báo động. Quanh đó là khu vực dân cư, các trường học. Riêng Trường cấp 1 Nguyễn Bá Ngọc, các thầy cô giáo đã phải cho học sinh nghỉ học nhiều lần, nhất là vào những ngày trở trời, mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc làm các em choáng và ngất xỉu.

Ô nhiễm thuốc trừ sâu ở Thủy Đông còn nghiêm trọng hơn Thủy Tây nhiều lần. Tại đây, nhà kho chứa thuốc trừ sâu vẫn còn nguyên vẹn, trong có nhiều dụng cụ, chủ yếu là bon nhựa đựng thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu còn vương vãi. Sinh sống gần nhà kho này là gia đình ông Nguyễn Trường. Ông Trường cho biết, mùi hôi ngột ngạt ông lên ong óc cả đầu.

Chính vì thế, người dân rất mong các ngành chức năng sớm giải quyết kho thuốc để không khí được trong lành trở lại.