Ngược đường

ThienNhien.Net – Nắng gió, bụi đường không khuất phục nổi bước chân Già. Già vẫn bước – những bước đi rệu rạo giữa nơi công trường heo hút. Thế hệ của Già cuộc sống chưa có điện, chưa có đường… nhưng còn đấy những cánh rừng phủ xanh, còn đấy thú rừng hoang dã. Ngày xưa, con đường Già đi là rừng, là núi hiểm trở còn nay nó đã là con đường phục vụ cho công trình thuỷ điện, hàng đoàn xe vẫn tấp nập tiến vào, còn mình Già vẫn ngược đường bước đi như tìm về lại một cái gì xa xôi lắm. Điện sẽ có, sẽ khai sáng văn minh, đời sống người dân sẽ ấm no hạnh phúc… nhưng rừng cũng đã ra đi. (Ảnh chụp tại công trình thuỷ điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cuối tháng 12/2007. Già tên là Hồ Văn Dẹo, hơn 100 tuổi, người xã Trà Bui – theo lời kể của cán bộ và công nhân công trường).

thuydien