Mùa hồng trĩu quả ở bản Ôn, Mộc Châu

Những ngày cuối năm đến với Ngũ động bản Ôn của Mộc Châu, du khách rất thích thú khi bắt gặp một thung lũng hồng đỏ rực trĩu trịt quả, nằm đan xen với những cánh đồng hoa cải, những vườn hoa mận trắng.

Thung lũng hồng nằm cách địa danh đồi chè trái tim Mộc Châu khoảng 2km.
Thực chất đây là một nhà vườn sinh thái, vừa trồng cam, bưởi, mận, vừa cho khách tham quan. Trong đó, điểm nhấn thu hút du khách nhất chính là mười mấy cây hồng sai quả mọc đan xen trong thung lũng, bên đồi.
Giống hồng này là hồng ngâm, khác với giống hồng đỏ dịp Trung thu hay giống hồng giòn có nguồn gốc Nhật Bản.
Anh Nguyễn Văn Bình chủ vườn hồng cho biết, giống hồng này không nên hái ăn thưởng thức tại chỗ, vì loại hồng này ăn trực tiếp sẽ có vị chát, muốn ngon ngọt phải thu hoạch xong ngâm nước, tầm 5 ngày mới ăn được.
Mùa hồng ngâm bắt đầu từ tháng 10 dương lịch đến Tết Nguyên đán năm sau, đặc biệt khi cành đã trơ trụi lá, quả hồng vẫn ở trên cây đến tận 2-3 tháng mới thu hoạch.
Cây nào cũng trĩu trịt quả từ gốc đến ngọn, nhìn từ xa lúc lỉu như những chiếc chuông gió màu đỏ.
Nổi bật sắc đỏ cam giữa nền đá đen trong thung lũng.
Nổi tiếng là vùng đất bốn mùa muôn hoa đua sắc, những ngày cuối tháng 1, bạn sẽ được ngắm nhìn một bức tranh xuân tuyệt đẹp khi đến đây, với sắc đỏ – cam của hồng, sắc vàng của hoa cải…
…và đương nhiên không thể thiếu màu trắng tinh khôi của hoa mận đang rực rỡ khắp đất trời Mộc Châu.
Là một điểm “check-in” khá thú vị và mới lạ ở Mộc Châu nên vườn hồng ở bản Ôn hiện thu hút rất đông bạn trẻ ghé thăm.