Trên đường chở gỗ keo ra bìa rừng, hát hiện con rùa màu vàng trong bụi cây, anh Lộc (Hà Tĩnh) đưa về giao nộp cho cơ quan chức năng.
Vào ngày 28.11, trên đường vận chuyển gỗ keo tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1971, trú xã Sơn Trường) bắt gặp con rùa có màu vàng nghệ rất đẹp và lạ mắt.
Con rùa nặng khoảng 1 kg, phần mai phía trên và cổ rùa có màu vàng đậm, đôi mắt có viền màu đỏ, 2 chân sau và đuôi màu đen, phía dưới bụng rùa có màu vàng da bò.
Cho rằng đây là sinh vật hoang dã quý hiếm, anh Nguyễn Văn Lộc quyết định bàn giao cho cơ quan chức năng.
Sáng nay 30.11, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cùng chính quyền địa phương tiến hành tiếp nhận cá thể rùa màu vàng từ anh Nguyễn Văn Lộc.
Phòng kỹ thuật và hợp tác Quốc tế Vườn Quốc Gia Vũ Quang xác định đây là loài rùa sa nhân.
Đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết sau khi kiểm tra sức khỏe đảm bảo, tiến hành tìm loài, nơi phân bổ theo địa hình sẽ tổ chức thả cá thể rùa này vào rừng; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao hành động tự nguyện bàn giao rùa của anh Nguyễn Văn Lộc.