Đà Nẵng: Rạn Nam Ô nhếch nhác vì nạn hàng quán tự phát

Từ sau Tết Nguyên đán 2019 đến nay, Rạn Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) liên tục nhận được phản ánh về việc mất an ninh trật tự, nhếch nhác, ô nhiễm do du khách đến vui chơi, ăn uống xả rác và hàng các hàng quán mọc tự phát.

Hàng quán mọc lên tại Rạn Nam Ô

Rạn Nam Ô là bãi tắm thuộc phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, được chia thành hai cụm nhỏ gồm Rạn Cả và Rạn Con. Rạn Cả rộng chừng 50m và dài khoảng 300m, nổi bật với lớp đá ngầm dày đặc nằm ngổn ngang, ngâm mình trong làn nước biển. Rạn Con nhỏ hơn nằm song song Rạn Cả, ở giữa có lạch nhỏ mà người dân vẫn gọi thòng lòng.

Từ sau Tết nguyên đán mỗi năm, bãi đá khoác lên mình “tấm áo” rêu màu xanh, mượt như nhung nên càng thu hút nhiều người tìm đến. Khu vực này nằm trong ranh giới được Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng thuộc tập đoàn Trung Thủy đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô với tổng vốn 3.300 tỉ đồng, kỳ vọng sẽ tạo nên sản phẩm du lịch mới đặc sắc cho Đà Nẵng.

Theo ông Trương Văn Đô, Bí thư Chi bộ Nam Ô 2/1, phường Hòa Hiệp Nam, dự án đến nay cơ bản thực hiện xong việc giải tỏa đền bù, nhưng vẫn chưa thể triển khai từ năm 2012. Qua rất nhiều thay đổi, vào tháng 3/2018, thành phố ra thông báo liên quan điều chỉnh quy hoạch, trong đó có nội dung: “Thu hồi toàn bộ ghềnh Nam Ô, đưa ra khỏi dự án”. Từ đó dẫn đến việc không người quản lý, gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường du lịch nảy sinh.

Theo địa phương, hàng ngày có hàng trăm lượt khách tới rạn Nam Ô vui chơi, chụp hình. Con số này tăng lên cả ngàn lượt người vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Nhiều người tới đây mang theo thức ăn, nước uống rồi trải bạt bên triền đá, góc núi hoặc bãi cát, nhưng lúc về lại “quên” dọn rác.

Ông Đô cho biết, vừa qua, địa phương tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh nhưng vẫn không đảm bảo được, do lượng rác thải ra quá nhiều. Khi khách kéo đến, một số dịch vụ tự phát cũng “mọc” theo. Hiện khu vực này có khoảng hơn 20 hộ tự dựng lều bạt mở quán ăn nhỏ và giữ xe. Nếu cứ để tình trạng diễn ra như hiện nay, không ai quản lý, nguy cơ càng mất mỹ quan đô thị. Mới đây, ngày 21/3, người dân tại khu vực đã xảy ra xô xát, tranh chấp trong lúc buôn bán. Do nóng giận, một chủ lều quán đã gom sạp lại đốt. May mắn lực lượng chức năng can thiệp nên không xảy ra lớn. Rừng nguyên sinh Nam Ô cách khu vực người dân buôn bán khoảng 15-20m, nguy cơ cháy rừng xảy ra rất cao.

Sau khi có phản ánh, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã lên kiểm tra thực tế hiện trạng, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng dựng lều bạt trái phép tại bãi biển  trước ngày 15/4. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND UBND phường Hòa Hiệp Nam xác nhận, ngày 26 và 27/3, UBND phường phối hợp Đội quản lý trật tự quận đã tổ chức ra quân dọn dẹp rác thải, tháo dỡ các hàng quán dựng trái phép ở ghềnh Nam Ô; chấn chỉnh tình trạng lộn xộn, nhếch nhác.

Về lâu dài, ông Đô kiến nghị: “Góc độ địa phương, bà con mong muốn thành phố giao rạn Nam Ô cho đơn vị nào đó sắp xếp bố trí để tạo điều kiện cùng nhau phát triển kinh tế – địa phương”.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (ngày 17 đến 19/12/2018), ông Phạm Tấn Xử, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Đà Nẵng từng phát biểu: “Với Dự án Nam Ô, điều chỉnh quy hoạch là bình thường nhưng tôi mong phải xem lại cho thấu lý đạt tình, đảm bảo lợi ích hài hòa của nhân dân và nhà đầu tư. Chính quyền phải có ý kiến về vấn đề này để đảm bảo sự phát triển”.