Xuân về miền cao nguyên đá

ThienNhien.Net – Có lẽ bất cứ ai đã một lần đặt chân lên miền thung lũng đá đều lâng lâng cảm xúc thán phục sự sinh tồn kỳ diệu của con người và cảnh vật nơi đây, nhất là vào những dịp tiết trời giá lạnh. Tự bao đời nay, người dân vùng Cao nguyên đá đã sinh, thác gắn liền với đá, đá không chỉ tạo nên bản lĩnh sinh tồn mà còn mang nét văn hóa đặc trưng của con người ở vùng cực Bắc của Tổ quốc.

Khoảnh khắc năm mới đã qua nhưng không khí xuân dường như vẫn vương nhẹ trên từng nhành cây, ngọn cỏ, mái nhà của người dân vùng núi Hà Giang. Trong màu xám của cái lạnh cắt da cắt thịt miền sơn cước, trong cái hoang vắng, cô liêu của những thung lũng nằm lọt giữa bạt ngàn núi đá đôi khi bừng lên nét tươi tắn của những cánh đào hồng, màu khói lam ấm áp…

(Ảnh: Chung Trung)
(Ảnh: Chung Trung)
(Ảnh: Chung Trung)

Cái lạnh dường như chỉ càng kích thích đôi chân người ta xuống chợ bởi ở đó không chỉ có trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lưu, trút cạn tâm tình, nơi cùng nhau nâng những bát rượu ngô nồng ấm, chếnh choáng, bên cạnh nồi thắng cố bốc hơi nghi ngút. Tiếng khèn đâu đó cất lên như giục giã trái tim nóng hổi của những chàng trai, cô gái đang yêu và mới yêu…

(Ảnh: Chung Trung)
(Ảnh: Chung Trung)
(Ảnh: Chung Trung)
(Ảnh: Chung Trung)

Rất đáng yêu ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, đôi má ửng hồng và cả sự lấm lem của những cô bé, cậu bé miền cao nguyên đá. 

(Ảnh: Diệu Linh)
(Ảnh: Diệu Linh)
(Ảnh: Diệu Linh)

Thầm mong ước các em có cơm ăn hàng ngày, áo ấm để mặc, và được học hành đầy đủ để xây dựng ngày mai tươi sáng cho chính mình!