Kinh hoàng thịt thú rừng ở chùa Hương

ThienNhien.Net – Hàng năm, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, hàng triệu phật tử cùng du khách thập phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương, hành trình về một miền đất Phật. Thế nhưng, giữa vùng đất tâm linh ấy, đằng sau vẻ đẹp của một danh thắng vốn được coi là Nam thiên đệ nhất động, vẫn nhức nhối nhiều tệ nạn như mồi chài, chèo kéo khách, trộm cắp, chèn ép khách… Kinh hoàng nhất, có lẽ phải kể đến cảnh buôn bán thịt thú rừng ngang nhiên, công khai như thách thức sát ngôi chùa, cận kề cổng soát vé của khu di tích. Trớ trêu thay, những con thú rừng ấy (thường được để nguyên "thây" để thực khách có thể tin là thịt rừng "xịn") được bày ra ngay trên đất Phật thanh tịnh, linh thiêng với giáo lý từ bi, không sát sinh. (Trong ảnh: Đủ loại thú rừng được treo lủng lẳng trước một cửa hàng nhậu ở chùa Hương, thậm chí có cả một bộ khung xương của hươu/nai vừa được lóc hết thịt, vẫn còn nguyên màu máu đỏ tươi.)