Những đứa trẻ Biển Hồ

ThienNhien.Net – Biển Hồ (Cam-pu-chia) là nơi cư trú, sinh sống của hơn 1,2 triệu người, trong đó có cộng đồng người Việt. Đây cũng là nơi có tỉ lệ nghèo đói cao nhất đất nước Chùa Tháp. Những bức ảnh dưới đây ghi lại cuộc sống nhọc nhằn, vất vả của một bộ phận người Việt tại Biển Hồ, đặc biệt là những đứa trẻ lam lũ.

 Ban do Bien Ho
 
Tôn-lê Sap hay Biển Hồ Cam-pu-chia là là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997. Biển Hồ cung cấp 230.000 tấn cá hàng năm, chiếm 50% sản lượng cá nước ngọt của Căm-pu-chia. Ảnh trên: Tôn-lê Sap nhìn từ trên cao (ảnh của NASA).
 Bien Ho - Tonle Sap
 
Một ngôi làng nổi của người Việt trên Biển Hồ. Theo báo cáo của Mạng lưới Rừng Châu Á (Asia Forest Network) năm 2004, cộng đồng người Việt sinh sống trên Biển Hồ gồm hơn 83.000 người.
 Bien Ho - Tonle Sap
 
Lũ trẻ bán hàng là những người đầu tiên “đón” du khách. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Căm-pu-chia, các em vẫn chỉ nói tiếng Việt.
 Bien Ho - Tonle Sap
 
Cô bé Huệ có lẽ khá quen với nhiều người do đã từng “lên báo” ở Việt Nam. Em bảo đang học tiếng Anh ở trường trong làng nổi.
 Bien Ho - Tonle Sap
 
Mấy em chậm chân hơn đang cố đuổi theo thuyền du lịch để bán hàng.
Bien Ho - Tonle Sap 
 
Em cũng chèo thuyền theo mẹ bán hàng.
 Bien Ho - Tonle Sap
Theo một nghiên cứu của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), có đến 20% số hộ gia đình trên Biển Hồ có chủ hộ là phụ nữ. Trong số đó, 70% là phụ nữ góa bụa. 
 Bien Ho - Tonle Sap
 
Hầu hết những người bán hàng là phụ nữ và trẻ em.
Bien Ho - Tonle Sap
 
 Không chỉ bán hàng, họ còn trông chờ vào lòng hảo tâm của những du khách người Việt.
 Bien Ho - Tonle Sap
 Cả những em bé sơ sinh cũng đã phải theo mẹ kiếm sống.
 Bien Ho - Tonle Sap
 Cảnh phụ nữ và trẻ em bám theo xin tiền khi có đoàn du khách người Việt đến không phải là hiếm thấy. Họ chỉ tản ra khi có cảnh sát du lịch đi tuần tra.
 Bien Ho - Tonle Sap
 Cậu bé này lẻ loi với một cái thuyền bằng chậu nhôm và chỉ một cánh tay chèo.
 Bien Ho - Tonle Sap
 Em đang trông cho em bé ngủ đấy.
 Bien Ho - Tonle Sap
 Giấc ngủ trưa giữa những nhọc nhằn kiếm sống.
 Bien Ho - Tonle Sap
 Cũng có một bộ phận người Việt mới sang gia nhập cộng đồng trong thời gian gần đây. Các em bé theo cha mẹ sống cuộc đời trôi nổi theo con nước Biển Hồ.
 Bien Ho - Tonle Sap
 Rời làng Việt, chắc hẳn nhiều du khách không khỏi nghĩ suy về những thân phận nhỏ bé giữa mênh mông Biển Hồ.