Vùng Sừng châu Phi đối mặt với nạn đói trầm trọng do hạn hán

Trong lòng sông khô cằn ở phía Tây Bắc của Kenya, những người chăn gia súc đào những hố sâu hơn để tìm kiếm nước lo lắng khi khu vực này hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 40 năm, làm chết hàng loạt vật nuôi và cây trồng, khiến nạn đói thêm trầm trọng.

Trong 4 năm qua, các trận mưa hàng năm đã không xảy ra trên khắp Kenya, Ethiopia và Somalia, buộc 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm thức ăn và nước uống ở những nơi khác.

Tại quận Mandera ở phía Đông Bắc Kenya, giáp Somalia và Ethiopia, người chăn gia súc Ali Hacho Ali, 56 tuổi cho biết, 65 con trong tổng số 70 con gia súc của ông đã chết. Ông chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến tình trạng gia súc chết nhiều như vậy. Gia súc chết và chúng tôi bị ốm vì suy dinh dưỡng”.

Đầu tháng này, Kenya đã tuyên bố thảm họa quốc gia vì mùa màng thất bát do ít mưa.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính, gần 2 triệu trẻ em ở vùng Sừng châu Phi cần được điều trị khẩn cấp vì suy dinh dưỡng cấp tính nặng đe dọa tính mạng. Quỹ này cũng cho biết, vấn đề đói kém không chỉ do hạn hán, mà còn do cuộc chiến ở Ukraine và đại dịch Covid-19, đã đẩy giá dầu ăn, bánh mì và bột mì lên mức cao kỷ lục tại các chợ địa phương.

Các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, hạn hán là do biến đổi khí hậu và mô hình thời tiết La Niña ở Thái Bình Dương.

Các nhóm viện trợ và nhà chức trách dự đoán, vùng Sừng châu Phi cũng có thể không có những trận mưa tiếp theo, điều này sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng ít chịu trách nhiệm nhất đối với lượng khí thải carbon toàn cầu.

Tuần trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng cho biết, vùng Sừng châu Phi đã bước vào mùa mưa thất bại thứ 5 liên tiếp.

Dưới đây là loạt ảnh về hạn hán nghiêm trọng tại Kenya:

Toàn cảnh thị trấn Takaba, vùng Mandera, Kenya, sau đợt hạn hán kéo dài. Ảnh: Reuters
Người dân chật vật tìm nguồn nước từ một giếng mở được đào trên lòng sông khô ở làng Kakimat, hạt Turkana, Kenya. Ảnh: Reuters
Những đứa trẻ đi tìm nguồn nước tại làng Sopel, hạt Turkana, Kenya. Ảnh: Reuters
Những đứa trẻ chờ đến lượt để lấy nước tại một giếng khoan gần biên giới Kenya-Ethiopia ở Kubdishan, vùng Mandera, Kenya. Ảnh: Reuters
Người phụ nữ uống nước trực tiếp từ một giếng mở được đào trên lòng sông khô ở làng Kakimat, hạt Turkana, Kenya. Ảnh: Reuters
Con bò đang tìm nguồn nước trong lòng hồ trơ đáy ở vùng Mandera, Kenya. Ảnh: Reuters

Lạc đà tập trung tại trạm cung cấp nước sau đợt hạn hán kéo dài ở làng Eresteno dọc biên giới Wajir-Mandera ở Mandera, Kenya. Ảnh: Reuters
Một con bò chết nằm trên mặt đất sau đợt hạn hán kéo dài ở làng Eresteno dọc biên giới Wajir-Mandera ở Mandera, Kenya. Ảnh: Reuters
Cận cảnh xác con bò chết sau đợt hạn hán kéo dài ở làng Eresteno dọc biên giới Wajir-Mandera ở Mandera, Kenya. Ảnh: Reuters
Người chăn gia súc Ali Hacho Ali, 56 tuổi đi ngang qua xác con bò sau đợt hạn hán kéo dài gần biên giới Kenya-Ethiopia ở làng Eresteno, vùng Mandera, Kenya. Ảnh: Reuters