Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình…

Trong chuyến công tác Phú Quốc lần này, tôi tranh thủ tìm về Gành Dầu để xem hiện trường vụ resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc mà trước đó Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông đã phản ánh. Sự thật khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.

Mặt tiền resort trước khi báo chí phản ánh. Ảnh: TM
Mặt tiền resort sau khi báo chí phản ánh. Ảnh: TM

Không chỉ tiếp tục mở rộng kinh doanh hay cơi nới bên trong, chủ resort Nam Phương còn ngang nhiên làm mới, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình bên ngoài so với thời điểm trước khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh. Nổi bật là việc bố trí thêm biển hiệu ngay vị trí mặt tiền tiếp giáp với đường Gành Dầu – Dương Đông.

Nhà hàng của resort nằm trên hành lang bảo vệ bờ biển, thời điểm trước khi báo chí phản ánh. Ảnh: TM
Sau khi báo chí phản ánh: TM

Chẳng những không e dè trước loạt thông tin mà nhiều cơ quan truyền thông đã phản ánh, người quản lý khu resort còn trương thêm biển hiệu to với màu sắc bắt mắt ngay cạnh mặt lộ. Xin nói thêm, đây là tuyến giao thông chính nối trung tâm huyện Phú Quốc với các địa phương nằm trên hành lang bờ Tây của Bắc đảo.

Đáng nói hơn, khu vực resort này cách trụ sở UBND xã Gành Dầu không xa. Vì thế hành động này được xem như sự thách thức…

Không dừng lại ở đó, khu vực nhà hàng thuộc resort Nam Phương dù nằm trọn vẹn trong hành lang bảo vệ bờ biển được quy định tại khoản 1, Điều 79, Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo (có hiệu lực ngày 8.5.2015), nhưng sau khi báo chí đồng loạt phản ánh, chủ nhân của nó còn tổ chức sơn mới lại toàn bộ công trình cầu dọc theo mé biển với tổng chiều dài gần 100m. Ngoài ra, còn trương thêm biển hiệu mới ngay vị trí hành lang bảo vệ biển.

Cầu dài gần 100m chạy dọc phần mép biển thời điểm trước khi báo chí phản ánh. Ảnh: TM
Và sau khi báo chí phản ánh, vừa sơn mới màu toàn bộ thân cầu, vừa xuất hiện thêm công trình xây dựng mới bề thế bên trên. Ảnh: TM

Ngay vị trí phía trên biển hiệu, nơi tiếp giáp với mặt biển, còn mọc lên căn nhà bề thế với màu sắc nổi bật đến mức có thể đập vào mắt mọi người từ xa.

Như Báo Lao Động và một số cơ quan truyền thông đã phản ánh trước đó, resort Nam Phương do ông Lê Hoàng Nghiệp – Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên, làm chủ – có tổng diện tích 9.372m2, tọa lạc tại khu vực tổ 7, ấp Gành Dầu (Gành Dầu- Phú Quốc).

Biên bản thể hiện ông Nghiệp thừa nhận vi phạm chặt phá cây rừng tại khu vực hiện hữu resort Nam Phương hiện nay. Ảnh: TM

Căn cứ ranh giới, tọa độ mốc Vườn quốc gia Phú Quốc năm 2004 thì có đến 9.264/9.372m2 nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Phú Quốc, thuộc Tiểu khu 75, phân khu phục hồi sinh thái. Thời gian qua, ông Nghiệp nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi chặt phá cây rừng và tiến hành xây dựng trái phép trên phần đất này.

Ngày 16.4.2015, ông Nghiệp cũng có đơn gửi Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc thừa nhận hành vi chặt phá cây rừng, xây dựng trái phép và cam kết không tái phạm. Sau khi báo chí vào cuộc, liên tục phản ánh, dư luận xã hội bày tỏ bức xúc và mong muốn xử lý theo quy định pháp luật, thế nhưng trên thực tế, tất cả chỉ như “gió vào nhà trống”.