Dúi rừng bị treo ngược, “chắp tay”… chờ hành quyết!

Dúi là con vật hiền lành, nhút nhát, chỉ biết nhỏ nhẻ ăn mấy cọng măng rồi chơi trò trốn tìm ở trong rừng sâu. Tuy nhiên, ở ven Quốc lộ 3, qua địa phận tỉnh Cao Bằng, loài động vật rừng vô tội này đã bị đào bắt, rao bán trái phép phục vụ các bợm nhậu nhẫn tâm giữa thanh thiên bạch nhật.

Chúng bị đào bắt từ các hố sâu hàng mét rồi buộc đuôi, treo ngược trên các cọc rào tre. Chúng giãy dụa, đôi lúc như là đang “chắp tay van xin” trước giờ bị hành quyết. Những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu, xinh xinh với đôi mắt tuyệt vọng của chúng, có thể ám ảnh bất cứ ai.

 

    Những “bàn tay bàn chân” nhỏ xíu giơ ra trong tuyệt vọng, ở tư thế “trồng cây chuối” rất đáng thương. (Ảnh: Tâm Am)

Những hành động vi phạm trên của thợ săn, người bán, người mua đã góp phần “chọc tiết” đến giá trị đa dạng sinh học hiếm hoi còn sót lại của miền Đông Bắc tổ quốc.