Lũ lớn về quá nhanh, dân không kịp ứng phó

ThienNhien.Net – Dù Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa đã phát công điện cảnh báo tình hình mưa lũ từ ngày 12.12 nhưng người dân tỉnh Khánh Hòa gần như bị động ứng phó vì lũ lớn đổ về quá nhanh. Chỉ trong một đêm, người dân đã hứng thiệt hại nặng nề. Ít nhất 2 người chết, 5 ngôi nhà bị sập, sạt lở khắp nơi, đường sá ngổn ngang đất đá, hàng chục người dân phải di dời khẩn cấp… Còn tại Phú Yên, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Ba đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn, cộng với triều cường đã gây ngập nặng ở hạ du. Nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học khẩn cấp.

Chỉ trong 1 đêm nước ngập hơn 1m nhấn chìm Trường TH Vĩnh Hải (TP.Nha Trang) toàn bộ đồ dùng học tập của nhà trường và học sinh đã bị hỏng hoàn toàn… (Ảnh: Thanh Thúy)

Vỡ kênh, sạt lở núi, nhà sập, giao thông tê liệt

Ngày 13.12, tại Nha Trang xuất hiện 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. Trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần Trường Đại học Nha Trang), hàng khối đất đá đổ ào xuống đường vùi lấp 2 ôtô đang lưu thông. Rất may không có thiệt hại về người. Giao thông qua đây bị chặn đứng, chờ khắc phục. Nhiều tuyến đường như 2 tháng 4, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu… bị ngập sâu.

Tại chân núi thôn Ngọc Hồi 2, xã Vĩnh Ngọc, mưa lớn làm đất đá, cây cối từ núi đổ xuống làm sập toàn bộ phần tầng dưới của căn nhà bà Đỗ Thị Em (78 tuổi). Chị Nguyễn Thị Minh Trang (cháu dâu bà Em) thất thần nói: “Trong đêm, tôi và đứa con trai 3 tuổi cùng bà Em lên gác để ngủ, còn chồng chị đi lái taxi. Khoảng 1h10 sáng 13.12, tôi nghe nhà rung lắc nên đánh thức cả nhà vì nghi có chuyện không hay. Chỉ 5 phút sau, một tiếng “ầm” lớn đổ xuống. Cảm nhận nhà đang nứt nên tôi liền bế con trai leo lan can cầu thang xuống, sau đó lên cõng bà nội chồng”. Nhiều tài sản trong nhà, trong đó xe Honda Vison trị giá 37 triệu đồng mà gia đình mới mua bị đất đá đè nát.

Tại khu vực Hòn Xện (phường Phước Hòa, TP. Nha Trang), mưa lớn đã khiến nhiều tảng đá lớn đổ sầm xuống khu dân cư. Thống kê sơ bộ từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa cho biết, 4 ngôi nhà tại khu dân cư Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang bị sập. Theo đơn vị này, kênh thoát lũ (dài khoảng 30m) của hồ chứa nước Đường Đệ bị vỡ dẫn đến thiệt hại trên. Tuy vậy, nhiều người dân xã Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc… đã cuống cuồng bỏ chạy vì nghe tin đồn vỡ đập.

Cùng ngày, nhiều xã như Diên Lạc, Diên Bình (huyện Diên Khánh) cũng bị ngập cục bộ. Trên QL 1C, đoạn chạy qua núi Rù Rì (phường Vĩnh Hải, phía bắc TP. Nha Trang) bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng khối đất đá đổ xuống đường án ngữ. Nhiều toa tàu chạy hướng bắc – nam đến đây phải tạm dừng tại ga Lương Sơn chờ đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa. Rất nhiều hành khách nghe thông tin đường sắt bị tắc nghẽn đã đến trả vé. Tuy nhiên, ai trả vé, chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang không tính phí 5% như thường lệ.

Trong một diễn biến khác, trong lúc dọn đồ đạc trong nhà tránh nước ngập, anh Trần Văn Hồi (SN 1994, trú khu Đồng Muối 2, phường Phước Long, TP. Nha Trang) đã bị điện giật, tử vong. Tối 13.12, sau nhiều giờ lặn tìm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Bùi Phan Hoàng Trúc (14 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) bị lũ cuốn vào chiều cùng ngày.

Công an xã Diên An (huyện Diên Khánh) cho biết, khoảng 13h ngày 13.12, Trúc từ nhà xuống nhà bạn tên Bảo ở thôn Phú An Nam 2, xã Diên An chơi. Thấy nước lũ dâng lên đường gần nhà Bảo cao khoảng hơn nửa mét, thiếu niên này đã cùng bạn ra đùa nghịch thì cả hai bị tụt xuống hố sâu và bị lũ cuốn. Nghe tiếng hai thiếu niên kêu cứu, một người đàn ông đang dùng xuồng đánh cá ở gần đó đã nhanh chóng lại gần cứu được Bảo. Còn Trúc bị nước lũ nhấn chìm, mất tích.


Ngôi nhà của bà Đỗ Thị Em (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) bị đất đá sạt lở vùi lấp. Ảnh: N.Băng

Nháo nhào chạy vì lũ xuống quá nhanh

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, từ đêm 12.12, vừa triều cường, vừa xả lũ, cộng mưa lớn đã khiến Nha Trang ngập nặng. Tại Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 80 – 170mm, riêng TP. Nha Trang từ 19 – 24h đêm 13.12, lượng mưa là 262mm nên không thoát được. Các xã ngập hết. Nặng nhất là xã Vĩnh Phương ngập 1,5m, xã Vĩnh Hiệp ngập từ 1-1,2m, xã Vĩnh Ngọc 0,8m, xã Vĩnh Thái 0,2 – 0,4m… “Các đơn vị triển khai di dời ngay trong đêm. TP cũng đã chủ động di dời dân, gia cố các điểm xung yếu ngay trong đêm” – ông Khánh nói.

Tuy vậy, nhiều người dân cho biết họ hoàn toàn bị động, không kịp trở tay vì nước lũ xuống quá nhanh. Vuốt nước mắt nhìn vào nhà ngổn ngang bùn đất, ông Đỗ Tấn Hoàng (trú thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương) mếu máo: “Nửa đêm tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy thấy nước vào nhà. Chỉ sau 10 phút, nước đã lên cao tới 0,5m. Khi đó vợ chồng tôi cùng hai đứa con và cháu nội chỉ kịp leo lên nóc nhà. Kêu cũng không ai nghe được. Chỉ biết nhìn nước ngập chìm máy vi tính, đầu đĩa, tivi, quạt máy…”.

Sáng ra, vợ chồng ông Hoàng rụng rời tay chân nhìn chuồng trại 300 con gà thịt chuẩn bị xuất bán tết đã bị lũ cuốn đi tự lúc nào. Trước mặt ông chỉ còn lại bãi bùn. “Tìm mãi mới thấy hai con gà bị nước lũ cuốn đang nằm trên ngọn cây”- ông Hoàng vừa nói vừa chỉ lên ngọn cậy cao hơn 2m gần đó.

Nhiều hộ dân tại xã Vĩnh Lương cũng bị thiệt hại nặng vì lũ về đột ngột trong đêm. UBND xã Vĩnh Lương cho biết, nước về đột ngột trong đêm khiến 2 cháu nhỏ trong xã bị cuốn theo dòng nước. Rất may bà con đã kịp thời cứu các cháu. “Từ tối qua đến nay, anh em trong ủy ban cũng đang dọn đồ vì tối qua nước vào trụ sở ngập cả nửa mét. Toàn bộ máy tính, giấy tờ tầng trệt đã bị ngập nước. Nhiều hộ trên địa bàn bị ngập sâu đến chiều nay vẫn chưa thể thống kê được” – một lãnh đạo xã Vĩnh Lương thở dài.

Chiều cùng ngày, Cty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đã gấp rút dọn dẹp hàng chục khối đất đá bị sạt lở xuống đường 2 tháng 4, đoạn qua phường Vĩnh Hải, khơi thông giao thông. Nhiều trường học ở tại Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học đột xuất vì trường lớp bị ngập nặng. Nhiều nhân viên tại các siêu thị, cán bộ các cơ quan đã phải xin nghỉ vì nhà, đường ngập nặng, không thể đi làm.

Chiều 13.12, ông Trần Hữu Thế – Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên cho biết: Các thủy điện trên địa bàn tỉnh đang phải xả lũ nhanh vì mưa lớn kết hợp với lượng nước từ các tỉnh Tây Nguyên đổ về cũng quá lớn. Theo đó, thủy điện Krông H’Nnăng (thượng nguồn sông Ba) xả lũ với lưu lượng 798m3/giây, dự kiến trong 24 giờ tới sẽ xả lũ với lưu lượng 1.500 – 2.500m3/giây. Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ 3.900m3/giây, dự kiến trong 12 – 24 giờ tới sẽ xả lũ với lưu lượng từ 3.900 – 5.000m3/giây. Thủy điện Sông Hinh xả lũ 1.500m3/giây, dự kiến trong 24 giờ tới sẽ xả với lưu lượng từ 1.500 – 3.000m3/giây. Thủy điện La Hiêng 2 (không có cửa xả lũ), lũ qua tràn về hạ lưu sông Kỳ Lộ là 55,2m3/giây. Tổng lưu lượng xả lũ của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuống hạ lưu sông Ba tính đến chiều cùng ngày đã lên đến mức 7 – 8 nghìn m3/s. Triều cường kết hợp với mưa lớn và xả lũ đã khiến nhiều vùng thuộc các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, TP. Tuy Hòa bị ngập, nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông chia cắt. Nhiều trường học ở Phú Yên phải cho học sinh nghỉ học khẩn cấp.

14 – 17.12, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ vừa và lớn

Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) lượng mưa đến 6h sáng 13.12 là 231mm. Tại TP. Cam Ranh, lượng mưa đến 6h sáng nay là 164mm, trong đó, tỉnh lộ 9 bị ngập cục bộ với độ sâu 0,6 – 0,8m. Đơn vị này phát đi cảnh báo tin lũ khẩn cấp trên sông Kôn và tin lũ các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. Theo đó, lũ trên sông Kôn và thượng lưu sông Ba đang xuống, ngược lại, hạ lưu sông Ba và các sông ở Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang lên. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đến Khánh Hòa ở mức BĐ2 – BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở Quảng Nam và Ninh Thuận ở mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2.