Xuân về trên Sa Đéc

ThienNhien.Net – Nổi tiếng là vùng trồng hoa lâu đời của khu vực miền Tây Nam Bộ, cứ mỗi độ xuân về, làng hoa Tân Quy Đông thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lại rộn ràng, tất bật. Cái rộn ràng mang lại cảm giác đến lạ, không chỉ với người trồng hoa mà cả với những du khách và người yêu thích chụp ảnh. Nơi đây, thiên nhiên và con người cùng quện chặt, giao hòa, tạo nên không khí xuân ấm áp, tươi vui và bình dị.

Năm nào cũng vậy, cứ vào độ rằm cho đến 25 âm lịch, Tân Quy Đông lại bừng lên sắc vàng tươi rói, màu vàng của hoa cúc Mâm xôi – loài hoa biểu trưng cho sự đủ đầy, sum vầy, hạnh phúc và thịnh vượng.

040216_SaDec 040216_SaDec (2)

Thiếu nữ bên hoa cúc
Thiếu nữ bên hoa cúc
Thêm điểm thú vị của các làng ở hoa Sa Đéc mà những nơi khác không có là các chậu cúc được trồng ngay trên  mảnh ruộng của bà con. Ngày thường, bà con vẫn trồng lúa nước ở dưới nhưng dịp cận Tết, họ sẽ trồng thêm hoa nhằm duy trì nghề truyền thống của cha ông để lại, đồng thời giúp tăng thu nhập trong lúc nông nhàn.
Thêm điểm thú vị của các làng ở hoa Sa Đéc mà những nơi khác không có là các chậu cúc được trồng ngay trên  mảnh ruộng của bà con. Ngày thường, bà con vẫn trồng lúa nước ở dưới nhưng dịp cận Tết, họ sẽ trồng thêm hoa nhằm duy trì nghề truyền thống của cha ông để lại, đồng thời giúp tăng thu nhập trong lúc nông nhàn.
Thêm điểm thú vị của các làng ở hoa Sa Đéc mà những nơi khác không có là các chậu cúc được trồng ngay trên  mảnh ruộng của bà con. Ngày thường, bà con vẫn trồng lúa nước ở dưới nhưng dịp cận Tết, họ sẽ trồng thêm hoa nhằm duy trì nghề truyền thống của cha ông để lại, đồng thời giúp tăng thu nhập trong lúc nông nhàn.
Thêm điểm thú vị của các làng ở hoa Sa Đéc mà những nơi khác không có là các chậu cúc được trồng ngay trên  mảnh ruộng của bà con. Ngày thường, bà con vẫn trồng lúa nước ở dưới nhưng dịp cận Tết, họ sẽ trồng thêm hoa nhằm duy trì nghề truyền thống của cha ông để lại, đồng thời giúp tăng thu nhập trong lúc nông nhàn.

040216_SaDec (5) 040216_SaDec (6)

Ngoài cúc, người dân Tân Quy Đông còn trồng nhiều luống hoa rực rỡ sắc màu
Ngoài cúc, người dân Tân Quy Đông còn trồng nhiều luống hoa rực rỡ sắc màu

040216_SaDec (19)

Không chờ tới cận Tết mà từ trước đó một tháng, khi hoa còn chúm chím nụ xanh nụ vàng, bà con đã chuẩn bị giỏ tre để đóng gói và vận chuyển hoa đi khắp mọi miền đất nước, phục vụ nhu cầu chơi và thưởng hoa của mọi người dân.
Không chờ tới cận Tết mà từ trước đó một tháng, khi hoa còn chúm chím nụ xanh nụ vàng, bà con đã chuẩn bị giỏ tre để đóng gói và vận chuyển hoa đi khắp mọi miền đất nước, phục vụ nhu cầu chơi và thưởng hoa của mọi người dân.