Gấu Bắc Cực cai trị những ngôi nhà bỏ hoang trên hòn đảo Kolyuchin, Nga

Tại một trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin phía biển Chukotka, những con gấu Bắc Cực đầy tò mò đã tự tin cai trị vùng đất này.

Kolyuchin là một hòn đảo nằm ở biển Chukotka, phía đông bắc của Nga. Khu dân cư gần nhất chỉ cách đó 14 km đường thủy, nhưng vùng biển quanh đảo lại bị băng bao phủ khoảng 9 tháng một năm.

Gấu trắng Bắc Cực tại trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.

Vào tháng 9/2021, nhiếp ảnh gia người Nga Dmitry Kokh đã thực hiện một chuyến hành trình đi qua các hòn đảo ở biển Chukchi, một vùng biển rìa của Bắc Băng Dương nằm giữa Nga và Alaska.

“Là phần xa nhất và nằm ở phía Đông của Bắc Cực thuộc Nga, nơi đây rất khó để đến nhưng cũng rất khó để quên. Chúng tôi đã đi du thuyền dọc theo bờ biển và bao quát gần 2000 km phong cảnh hoang sơ, nơi có những ngôi làng bị lãng quên theo thời gian, những loài động vật rực rỡ và những vùng biển tràn đầy sức sống”, Kokh kể lại.

Gấu trắng Bắc Cực tại trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.

Thời điểm chụp những bức hình này, Kokh đang thực hiện một nhiệm vụ cá nhân là chụp ảnh những con gấu Bắc Cực.

Ban đầu, hành trình của Kokh là hướng tới Đảo Wrangel, một địa điểm nổi tiếng thế giới với những con gấu to lớn. Tuy nhiên vào năm 2021, có thể do thời tiết khắc nghiệt, hòn đảo này đã không xuất hiện quần thể gấu Bắc Cực điển hình.

Gấu trắng Bắc Cực ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.
Gấu trắng Bắc Cực ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.

“Nhưng thiên nhiên luôn gửi đến cho bạn những bất ngờ. Khi đi qua Đảo Kolyuchin gần bờ biển phía bắc biển Chukotka, chúng tôi đã nhìn thấy một vài chuyển động trong các ô cửa sổ bị bỏ hoang ở đó. Và khi đến gần, chúng tôi nhận ra đó là những con gấu!”, Kokh hào hứng.

Theo nhiếp ảnh gia Dmitry Kokh, gấu Bắc Cực chưa bao giờ được quan sát thấy trong các khu nhà bỏ hoang của trạm khí tượng trên đảo.

Trở về thời điểm năm 1934, các nhà khoa học Liên Xô đã xây dựng một trạm địa cực cho Tuyến đường biển phía Bắc tại đây. Trạm khí tượng này hoạt động cho đến năm 1992 thì đóng cửa. Hòn đảo sau đó cũng bị bỏ hoang.

Các nhà khảo cổ học xác định nơi này đã từng có con người sinh sống từ cách đây khoảng 1.500 năm, nhưng hiện tại đã không còn con người sinh sống trên đảo Kolyuchin. Giờ đây, trạm khí tượng cũng như những ngôi nhà bằng gỗ của các nhà thám hiểm vùng cực đã trở thành điểm thu hút chính của hòn đảo.

Gấu trắng Bắc Cực tại trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.
Gấu trắng Bắc Cực tại trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.

Sau khi trạm bị bỏ hoang, động vật và chim chóc đã lấy lại môi trường sống tự nhiên của chúng. Ngoài gấu Bắc Cực, hải mã và nhiều loài chim Bắc Cực khác cũng được phát hiện đang sinh sống trên hòn đảo này.

Đối với Kokh, đây chính là cuộc gặp gỡ “chỉ có một trong đời” mà anh cần phải nhanh chóng nắm bắt bằng “công nghệ và một chút ma thuật”.

Bức ảnh chụp một con gấu Bắc Cực bên cửa sổ với tựa đề “Mùa Lễ hội” đã giành vị trí quán quân trong hạng mục ‘Hình ảnh đẹp nhất về động vật hoang dã trong môi trường nhân tạo’ tại một cuộc thi do National Geographic Russia tổ chức năm 2021.

Bức ảnh “Mùa Lễ hội” giành vị trí quán quân tại một cuộc thi do National Geographic Russia tổ chức năm 2021. Ảnh: Dmitry Kokh.

Từ những bức hình, có thể thấy dường như những con gấu Bắc Cực trên đảo Kolyuchin hiện đang rất hạnh phúc khi sở hữu một hòn đảo dành cho riêng mình. Mọi người sẽ đến rồi đi, nhưng những con gấu này sẽ ở đây mãi mãi.

Gấu trắng Bắc Cực tại trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.
Gấu trắng Bắc Cực tại trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.
Gấu trắng Bắc Cực tại trạm khí tượng bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukotka. Ảnh: Dmitry Kokh.

Mai Nguyễn (Theo Petapixel)