Nghệ An: Thủy điện xả lũ, dân hối hả lên núi lánh nạn

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết: Tính đến 10h trưa nay (31.8), nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều nhà dân tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bị ngập, sập, trôi.

Dân lên núi lánh nạn vì thủy điện xả lũ.

Từ ngày 30-31.8, lượng mưa đo được trên địa bàn Nghệ An phổ biến từ 100 – 200mm/ đợt, có nơi từ 200 – 300mm/đợt. Mưa lớn kết hợp lũ từ nước bạn Lào đổ về buộc các thủy điện phải vận hành xả lũ.

Tính đến 10 giờ 15 phút trưa nay, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ là 4.263m3/s, lưu lượng xả 4.263m3/s; Tại thủy điện Khe Bố là 4.477,6m3/s, lưu lượng xả 4.477,6m3/s; Thủy điện Chi Khê lưu lượng về hồ là 3.860 m3/s, lưu lượng xả 3.860m3/s.

Việc xả lũ đồng thời của cả 3 thủy điện đã làm cho ngập diện rộng tại một số huyện miền tây Nghệ An.

Hồ thủy điện Bản Vẽ xả lũ với lưu lượng 4.263m3/s.

Tại huyện Tương Dương, 177 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 6 nhà bị sạt lở buộc phải di dời khẩn cấp tại Bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng; 165 nhà bị ngập sâu từ 1 – 2m tại các xã Thạch giám 12 nhà, Tam Quang 26 nhà, Tam Thái 27 nhà, thị trấn Hòa Bình 42 nhà, xã Yên Na 8 nhà, Lượng Minh 50 nhà; 6 nhà bị trôi, sập tại bản Vẽ, Minh Phương và Khe Ngậu. Ngoài ra, 2 trường mầm non tại 2 xã Tam Thái và Xá Lượng bị ngập từ 1m – 1,5m.

Tại huyện Con Cuông, 52 nhà dân bị ngập, các lực lượng đã tổ chức di dời dân tới nơi an toàn và 2 trường học bị ngập.

Nhiều nhà dân bị nước lũ nhấn chìm tại huyện Con Cuông.

Huyện Kỳ Sơn có 2 nhà dân bị nước lũ cuốn trôi tại bản Keng Đu, xã Keng Đu.

Ngoài ra nhiều tuyến đường Quốc lộ như: Quốc lộ 7A, QL48E, QL16, đường tỉnh 534B, 543B bị ngập lụt, để đảm bảo cho người và phương tiện chính quyền địa phương và ngành chức năng đã cắm tiêu, barie, biển báo, rào chắn… tại các điểm ngập và tổ chức đóng đường, phân luồng đảm bảo giao thông.

Người dân thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) nhốn nháo lên núi tránh lũ.

Trước diễn biến của đợt lũ 12 giờ trưa nay (31.8), người dân ở thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) thấy nước sông dâng lên nhanh và chảy cuồn cuộn nên họ hoảng sợ tìm nơi sơ tán.

Chị Lô Thị Lan (thị trấn Hòa Bình) cho biết, khoảng 12 giờ trưa nay, gia đình chị thấy nước lũ trên sông lên rất nhanh nên gọi nhau di chuyển lên khu đồi cao gần nhà. Cùng lúc đó, nhiều hộ dân ở thị trấn và các xã Lượng Minh, Tam Thái ở gần bờ sông đều kéo nhau nháo nhào chạy lên đồi để tránh lũ.

Nguồn: