Huỷ hoại hàng ngàn cây cao su, vẫn chưa bị pháp luật sờ gáy (?)

Khoảng 2.500 cây cao su đang cho mủ đã bị huỷ hoại, chặt bỏ hoàn toàn… song lạ kỳ thay, những kẻ có hành vi huỷ hoại đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp?

Ngày 4.11, báo Lao Động từng có bài “Bão nổi giữa rừng cao su”; rồi LĐO tiếp tục đăng bài “Sau một đêm, hơn 1.200 cây cao su bị huỷ hoại”. Nội dung loạt bài trên phản ánh ông Trần Đức Lý (thường trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) kêu cứu tới nhiều cơ quan chức năng, việc xuất hiện một số kẻ lạ mặt thường xuyên đe doạ người nhà; đồng thời, ra tay phá hoại hàng ngàn cây cao su do gia đình ông Lý quản lý, khai thác tại dự án Sasco…

Ông Lý cho biết: Từ tháng 3.2017 đến nay, nhóm người lạ mặt trên đã thường xuyên đe doạ, phá hoại tài sản gia đình ông khi người nhà của ông khai thác mủ cao su ở tiểu khu 363 – Dự án Sasco. Những thanh niên này hung hãn đổ bỏ mủ vừa khai thác, ra tay đánh đập gây thương tích cho bà Đỗ Thị Lan – vợ ông Lý, cách đây hơn một tháng…

Hình ảnh thủ phạm vụ chặt phá, huỷ hoại 2.500 cây cao su của gia đình ông Lý. Ảnh: C.H

Đầu tháng 12.2017, những kẻ lạ mặt  ngang nhiên cưa, chặt… hơn 1.200 cây cao su thuộc vườn cao su do gia đình ông Lý quản lý, khai thác. Xót xa trước tài sản bị huỷ hoại, ông Lý đã liên tục gọi điện, nhắn tin đến Công an xã Tân Lợi, Công an huyện Đồng Phú kêu cứu…

Mãi đến ngày 22.12, điều tra viên thuộc Công an huyện Đồng Phú, mới xuống hiện trường lập biên bản vụ việc.

Trả lời xung quanh sự việc này, thượng tá Đặng Văn Tiến – phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú – cho biết: “Vườn cao su thuộc dự án Sasco. Năm 2014, ông Trần Tấn Minh giao ông Trần Đức Lý quản lý sử dụng… Gần đây, ông Lý sang nhượng thành quả lao động cho người khác…

Vì vậy, tháng 6.2017, ông Minh mới uỷ quyền cho Ma Khánh Hoàng quản lý rừng cao su… Từ đây, xảy ra xô xát giữa Hoàng, người của Hoàng với người nhà ông Lý… Đây là tranh chấp dân sự về đất đai, vụ việc thuộc thẩm quyền của toà án, nên không khởi tố vụ án hình sự”.

Ngày 22.12, các điều tra viên Công an huyện Đồng Phú vào lập biên bản hiện trường vụ huỷ hoại cao su. Ảnh: C.H

Theo ông Lý, vào năm 2010, khi hợp đồng đầu tư vườn cao su với ông Trần Tấn Minh (lúc đó là giám đốc Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung), ông Lý đã nộp cho ông Minh trên 970 triệu đồng. Sau đó, ông Minh vi phạm hợp đồng, lấy vườn cao su sang nhượng cho nhiều người; trong khi, hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cao su với ông Lý còn hiệu lực, chưa bồi thường…

Vì vậy, nhiều năm qua, gia đình ông Lý vẫn quản lý, khai thác vườn cao su. Nay, ông Minh uỷ quyền cho người khác, dẫn tới hiện tượng huỷ hoại vườn cao su như đang diễn ra…

Ông Lý cho biết, theo biên bản do Công an huyện Đồng Phú lập ngày 22.12, có khoảng 2.500 cây cao su đang cho mủ đã bị huỷ hoại, chặt bỏ hoàn toàn… Lạ kỳ thay, những kẻ có hành vi huỷ hoại vườn cao su vẫn nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp?

Nguồn: