Sam Mứn khốn đốn vì úng ngập

ThienNhien.Net – Do quá trình thiết kế, thi công đường vành đai 4G không sát với thực tế cơ sở, từ khoảng một năm nay mỗi lần mưa lớn là các hộ dân đội 7, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phải sống trong cảnh ngập úng sân nhà, vườn, chuồng trại… nhiều ngày liền, đời sống, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: dantri.vn

Mới chỉ từ tháng 06/2012 đến nay, khu vực đội 7 đã hứng chịu 4 vụ lụt nghiêm trọng, với tổng thời gian úng ngập kéo dài hàng tháng.

Nghịch lý là, trong khi đa phần diện tích khu vực đội 7 (gồm 7A, 7B) bị ngập úng cục bộ thì các khu vực đối diện bên kia Quốc lộ 279 lại hoàn toàn khô ráo.

Ông Nguyễn Văn Đẩu, Chủ tịch UBND xã Sam Mứn lý giải nguyên nhân của tình trạng này là do quá trình thi công đường vành đai biên giới Pom Lót- Huổi Puốc (đường 4G), đơn vị khảo sát, thiết kế không sát với thực tế cơ sở; Quốc lộ 279 án ngữ trước mặt, đường vành đai biên giới Pom Lót- Huổi Puốc sát sườn với nền đường cao hơn hẳn khu vực dân cư sinh sống.

Cũng theo ông Đấu, UBND xã đã kiến nghị, lập tờ trình gửi chủ đầu tư dự án để nghiên cứu, lắp đặt xây dựng hệ thống cống thoát nước hợp lý cho khu vực. “Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng chỉ biết kiến nghị thôi, chứ không có thẩm quyền để tự đào rãnh, khai thông dòng chảy qua 2 tuyến đường trên”.