Ethiopia – ám ảnh những thiệt hại do El Nino

ThienNhien.Net – El Nino là hiện tượng thời tiết thường xuất hiện 7 năm một lần, là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy, từ mùa đông ấm áp trên đất Mỹ cho tới cơn bão Frank gây ra trận lụt khủng khiếp tại nước Anh. Thế nhưng, “Siêu” El Nino năm 2015 và còn đang tiếp tục kéo dài sang năm 2016 được ghi nhận là tội tệ nhất trong lịch sử và Ethiopia phải hứng chịu tác động đau thương hơn cả với gần 10 triệu người chịu ảnh hưởng.

240216_Elnino
Ảnh: Abiy Getahun/ Oxfam

Buho Asowe Eye là một trong những nạn nhân sống tại Siti, thuộc khu vực “Sừng Châu Phi”, nơi sinh kế duy nhất là trồng trọt. Cô cho biết: “Chúng tôi sống nhờ nước, bầy gia súc cũng vậy. Thiếu nước, chúng tôi không thể sống được. Nước giếng đang rút xuống ngày một sâu hơn”. 200 vật nuôi của cô đã chết đói. Giờ cô phải sống nhờ vào nước và các nhu yếu phẩm được trợ cấp từ các trung tâm hỗ trợ người di cư trong nước (IDP) của Oxfam.

“Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là một ngày nào đó những chiếc xe tải sẽ ngừng mang nước đến. Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi?”

Tình hình có thể tồi tệ hơn nữa đối với phụ nữ, những người phải chịu trách nhiệm lấy nước cho gia đình. Hạn hán khiến con đường lấy nước kéo dài hơn và đôi khi nguy hiểm hơn. Họ bị bỏ lại với nhiệm vụ chăm sóc con cái và gánh vác gia đình, trong khi những người đàn ông đã đến nơi khác để tìm việc làm.

Tổ chức Oxfam quốc tế đang nỗ giúp đỡ hơn 700.000 nạn nhân đang đối mặt với hạn hán ở Ethiopia, nhưng bị cản trở do thiếu 25 triệu USD ngân sách. Hệ quả của việc không hành động kịp thời thậm chí còn khủng khiếp hơn thiên tai, như mất vật nuôi do chết đói hay đem bán có thể khiến các gia đình đối mặt với các vấn đề tài chính trong nhiều năm nữa.

Dưới đây là những bức hình ám ảnh về tình hình ở Ethiopia do Oxfam cung cấp:

 Trung tâm hỗ trợ người di cư trong nước tại Fadeto, nơi Oxfam cung cấp nguồn nước khẩn cấp, hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện, phân phát thức ăn gia súc, nhà vệ sinh công cộng khẩn cấp và dụng cụ y tế.

Trung tâm hỗ trợ người di cư trong nước tại Fadeto, nơi Oxfam cung cấp nguồn nước khẩn cấp, hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện, phân phát thức ăn gia súc, nhà vệ sinh công cộng khẩn cấp và dụng cụ y tế.
 Hawa Seid, 25 tuổi, 2 con. Hawa đã đi bộ 1 ngày để đến Trung tâm cứu trợ Fadeto.
Hawa Seid, 25 tuổi, 2 con. Hawa đã đi bộ 1 ngày để đến Trung tâm cứu trợ Fadeto.
Seid chia sẻ: “Ở đây tốt hơn rất nhiều vì chúng tôi có thể lấy nước hàng ngày từ các bể chứa. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ.”
Seid chia sẻ: “Ở đây tốt hơn rất nhiều vì chúng tôi có thể lấy nước hàng ngày từ các bể chứa. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ.”
Fatuma Roble Maidane có 7 đứa con. Cô đã mất 190 con cừu và dê, 23 gia súc vì hạn hán. Giờ đây, cô ấy chỉ còn lại 10 con dê, cừu và 2 gia súc.
Fatuma Roble Maidane có 7 đứa con. Cô đã mất 190 con cừu và dê, 23 gia súc vì hạn hán. Giờ đây, cô ấy chỉ còn lại 10 con dê, cừu và 2 gia súc.
Oxfam đã xây một bể nước ở Hariso, cung cấp 10.000 khối nước sạch mỗi ngày và mỗi hộ gia đình nhận được 30 lít.
Oxfam đã xây một bể nước ở Hariso, cung cấp 10.000 khối nước sạch mỗi ngày và mỗi hộ gia đình nhận được 30 lít.
Amina Hassen và Shukri Ige cố gắng lấy nước từ một giếng đào trong làng. Họ miệt mài hơn 3 giờ để đổ đầy nước vào các túi da. Amani đang có thai 7 tháng.
Amina Hassen và Shukri Ige cố gắng lấy nước từ một giếng đào trong làng. Họ miệt mài hơn 3 giờ để đổ đầy nước vào các túi da. Amani đang có thai 7 tháng.
 Giếng đào đang ngày càng khô hạn, càng khó khăn hơn để lấy nước. Nước lấy theo cách này không thể uống được.
Giếng đào đang ngày càng khô hạn, càng khó khăn hơn để lấy nước. Nước lấy theo cách này không thể uống được.
Nhiều vật nuôi đã chết vì hạn hán. Xác vật nuôi là cảnh thường thấy trên khắp Fadeto và Hariso tại khu vực Siti thuộc Ethiopia.
Nhiều vật nuôi đã chết vì hạn hán. Xác vật nuôi là cảnh thường thấy trên khắp Fadeto và Hariso tại khu vực Siti thuộc Ethiopia.
Buho từng có 200 con dê, cừu và 10 con lạc đà, mang lại cho cô nguồn thu nhập chính, sữa để làm thức ăn và đôi khi bán chúng lấy tiền mua đường, muối và quần áo. Phần lớn vật nuôi của Buho đã chết vì thiếu nước và thức ăn. Cô ấy chỉ còn lại 2 con lạc đà và 10 con cừu, dê.
Buho từng có 200 con dê, cừu và 10 con lạc đà, mang lại cho cô nguồn thu nhập chính, sữa để làm thức ăn và đôi khi bán chúng lấy tiền mua đường, muối và quần áo. Phần lớn vật nuôi của Buho đã chết vì thiếu nước và thức ăn. Cô ấy chỉ còn lại 2 con lạc đà và 10 con cừu, dê.