Cây bao báp bên dòng sông Hương

ThienNhien.Net – Ngỡ tưởng chỉ có thể bắt gặp loài cây được mệnh danh là “người khổng lồ châu Phi” ở xứ sở lục địa đen, song thật bất ngờ khi bao báp xuất hiện khá nhiều ở Huế, đặc biệt là cây bao báp đã có tuổi đời nhiều thập kỷ tại ngã tư đường Mai Thúc Loan và Đinh Tiên Hoàng thuộc phường Thuận Thành, thành phố Huế. Theo một số nguồn tin, cây bao báp này được trồng từ những năm 1940 do một kỹ sư lâm nghiệp đem hạt giống từ Pháp về gieo trồng. Từ trước đến nay, nhiều người vẫn lầm tưởng đây là cây bao báp duy nhất ở Đông Dương, nhưng kỳ thực không phải vậy, hiện ở Huế còn khá nhiều cây bao báp khác cũng được nhân giống và gieo trồng. Có thể nói bao báp là loài cây của cuộc sống, nó mang lại không ít lợi ích cho con người, từ lá, trái, hạt, vỏ đến rễ cây đều được con người tận dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Khi chết, cây mục ruỗng từ bên trong, tạo thành những vòm hang đặc biệt, là chỗ trú mưa, tránh nắng lý tưởng cho con người và muông thú.