Thị

ThienNhien.Net – Khi tiết hè dịu đi đôi chút và ăn múi mít thấy hơi sường sượng chứ không còn mềm, mịn và ngọt sắc nữa, ấy là mùa thị đến. Mùa thị vốn đã ngắn ngủi, chỉ diễn ra trong một kỳ trăng, nay lại càng hiếm hoi, vì không mấy nhà còn giữ được cây. Thi thoảng lắm ở chợ mới thấy một hàng quang gánh có bày thị. Chẳng mấy ai ăn thị bao giờ, vì ăn không ngon, nhưng hơn thế bởi hương thị ngọt ngào quyến rũ quá, đến mức người ta chỉ muốn hít hà mãi. Xưa còn nhỏ, đến mùa thị, lũ trẻ chúng tôi ai cũng có lủng lẳng một đôi túi thị đan bằng dây vải tuyn thừa, nâng niu món quà đầy hương vị một cách trân trọng và thích thú, cho tới khi quả chín mõm mòm, mới bóc ra lấy cái hột mài làm súc sắc để chơi cá ngựa. Nay, tra từ điển mới biết các nhà khoa học đặt tên thị là <i>Diospyros decandra</i>. Cây thị cao khoảng 5 – 6m, hoa màu trắng, mọc thành chùm. Quả thị có 2 loại: thị muộn và thị sáp.

Thị