Một cán bộ thuỷ nông bị lâm tặc trả thù

Anh Tín, cán bộ Trạm quản lý thuỷ nông số 6, hồ Liệt Sơn, bị 2 kẻ lạ mặt đánh sau khi ngăn cản 4 lâm tặc vớt gỗ mà kiểm lâm Ba Tơ để sót lại dưới hồ Liệt Sơn.

Vào khoảng 11h ngày 09/05, anh Trương Văn Tín (52 tuổi) ở tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ, huỵên Đức Phổ, Quảng Ngãi là cán bộ Trạm quản lý thuỷ nông số 6, hồ Liệt Sơn trên đường về nhà, đến đoạn cầu Lò Bó, xã Phổ Hoà thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt đi trên 1 xe máy tháo biển số kiểm soát chặn xe Tín lại.

Một tên nhảy xuống cầm khúc cây đánh liên tiếp vào người anh Tín. Đến khi anh Tín ngã quỵ xuống đường, bọn chúng ném khúc cây lại, lên xe máy bỏ đi. Anh Tín được nhân dân chuyển đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Phổ cấp cứu ngay sau đó.

Theo anh Tín kể lại, với nhịêm vụ quản lý, bảo vệ hồ Liệt Sơn, vào thời gian cuối tháng 04/2008, anh Tín có giúp Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ lái thuyền vận chuyển gỗ từ đèo Ải xã Ba Trang vượt qua hồ Liệt Sơn đưa về Hạt kiểm lâm Ba Tơ. Đây là số gỗ của kiểm lâm tịch thu bọn lâm tặc tại đèo Ải, xã Ba Trang. Anh Tín chở 3 chuyến thuyền, tổng cộng 32 khúc gỗ đã xẻ, mỗi khúc có chiều dài từ 2 – 3m.

Nhưng đến sáng hôm sau, trong lúc tuần tra tại hồ Liệt Sơn, anh Tín phát hiện khoảng 4 tên lâm tặc đang tổ chức vớt nhiều khúc gỗ mà kiểm lâm Ba Tơ để sót lại dưới hồ. Anh Tín đến ngăn chặn, không cho bọn chúng lấy số gỗ trên, nhưng bị bọn chúng thách thức và tiếp tục vận chuyển toàn bộ số gỗ còn sót lại dưới hồ đưa về huỵên Đức Phổ tiêu thụ.

Theo anh Tín, trong số những tên lâm tặc lấy khúc dưới hồ Liệt Sơn có những tên ở huyện Đức Phổ và Ba Tơ. Bọn chúng thường khai thác gỗ ở Khu Đông Ba Tơ rồi dùng thuyền đưa qua hồ Liệt Sơn đưa xuống đồng bằng tiêu thụ.

Điều đáng nói, trong khi chuyển 32 khúc gỗ qua hồ Liệt Sơn đưa về đơn vị, nhưng không hiểu sao 4 cán bộ kiểm lâm Ba Tơ lại không biết có trên 6 khúc gỗ còn “bỏ rơi” lại ở bờ hồ. Kiểm lâm không biết, nhưng lâm tặc lại biết đã tổ chức vớt số gỗ trên đem tiêu thụ