Nắng nóng hoành hành, miền Trung điêu đứng

Tình trạng nắng nóng đang hoành hành nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, thành miền Trung, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ C, khiến đời sống người dân bị đảo lộn.
Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động trong ngày 4-7, chỉ mới 9 giờ sáng, tại Quảng Bình thời tiết bắt đầu nắng nóng, càng về trưa trời nắng như đổ lửa. Nhiệt cao cộng thêm hiệu ứng gió phơn Tây Nam (gió Lào) khiến bầu không khí oi bức, ngột ngạt.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, liên tục trong 1 tuần qua, tình trạng nắng nóng cũng diễn ra gay gắt. Số lượng người dân nhập viện vì các bệnh mùa nắng tăng khá nhanh. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài khiến tình trạng khô hạn diễn ra nghiêm trọng trong những ngày qua.

Tại Đà Nẵng, để tránh cái nắng nóng trên 38 độ C, nhiều người dân ở đã tìm đến những cánh rừng thông phòng hộ, tán dừa xanh cạnh bờ biển để hóng mát. Theo ghi nhận, mặc dù chưa tới giờ nghỉ trưa nhưng nhiều người dân và lao động phổ thông, người buôn bán các mặt hàng dạo đã chạy xe máy, đạp xe đạp đến ngồi dọc bên những thành bê tông dưới cánh rừng thông phòng hộ ở đường Nguyễn Tất Thành để tránh nắng nóng.

Một số hình ảnh mà  PV  ghi nhận nắng nóng  tại Quảng Ngãi :

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong mấy ngày qua, nhiệt độ nhiều nơi dao động từ 38-40 độ C khiến nhiều người ra đường bịt kín mặt
Vì nắng nóng quá mức, trong bệnh viện, nhiều bệnh nhân, người thân nằm la liệt tại các hành lang để chống lại cái nắng
Khá đông trẻ em nhập viện vì mắc các bệnh do thời tiết nắng nóng
Để tránh nắng nóng, buổi chiều, các bãi biển ở Quảng Ngãi đông nghẹt người

Nắng nóng tại Quảng Bình:

Để tránh nắng, khi ra đường người dân bịt kín toàn thân
Cột đèn, bóng cây đều là vị trí lý tưởng khi phải dừng chờ đèn đỏ dưới cái nắng như đổ lửa
Những người lao động đang căng mình mưu sinh giữa nắng nóng
Để giải tỏa oi bức, những người lao động nghèo lựa chọn công viên, bờ sông hay nơi có bóng cây xanh để trốn nắng

Cảnh người nhà bệnh nhân vật vạ tại bệnh viện Cu Ba giữa trưa nắng nóng

Hình ảnh nắng nóng tại Đà Nẵng:

Các công nhân vệ sinh của Công ty CP Môi trường đô thị vẫn miệt mài thu gom rác bất chấp nắng nóng
Các ngư dân ở quận Thanh Khê phải đan lưới dưới cánh rừng thông che mát được trồng tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành
Một cụ già phải mang theo ô che nắng khi được người con gái đẩy xe lăn tại đường Nguyễn Tất Thành
Tìm bóng cây để trốn nắng
Nắng nóng kéo dài cũng khiến việc buôn bán dạo của người dân gặp khó vì không có khách
Người dân mắc võng để nghỉ dưới những tán dừa nằm gần công viên Biển Đông
Người dân nghỉ chân trên các thảm cỏ phía dưới chân nút giao thông Ngã Ba Huế
Ông Nguyễn Văn Minh (ngụ quận Thanh Khê) tranh thủ nghỉ chân bên ghế đá nằm trên đường Nguyễn Tất Thành
Lấy áo che trên đầu để tránh nắng nóng trong lúc hành nghề đạp xích lô