Hoang sơ ruộng bậc thang trước mùa cấy

ThienNhien.Net – Khi những cánh đào, mận nhạt phai rơi rụng, khi những cơn mưa xuân lất phất cuối cùng đủ làm ướt những mảnh ruộng bậc thang vốn vẫn cạn khô, đó cũng là lúc người dân tộc La Chí ở Hoàng Su Phì, Hà Giang háo hức chuẩn bị cho một mùa lúa mới.

Hàng nghìn thửa ruộng bậc thang cỏ mọc um tùm ngày nào giờ đã được cày xới, bừa ải, tạo thành những bờ bao uốn lượn nhịp nhàng như những dải lụa trắng tinh khôi.

Người La Chí là một trong những dân tộc giỏi về khai khẩn và làm ruộng bậc thang, họ không chỉ góp phần sáng tạo nên loại ruộng đặc biệt có thể trồng được lúa nước trên địa hình núi dốc mà còn kết hợp hiệu quả mô hình nuôi cá trên loại ruộng này, vừa giúp cải thiện bữa ăn, vừa tăng thêm thu nhập cho cả gia đình.

Vụ mùa năm nay có chút đặc biệt hơn, ngoài niềm hân hoan trước một mùa vụ mới, người dân La Chí nói riêng và các dân tộc ở Hoàng Su Phì nói chung còn đón nhận thêm một niềm vui khác, đó là niềm vui những thửa ruộng bậc thang nơi đây đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp quốc gia vào đầu tháng 11 năm 2011 bởi những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ.

Hãy cùng nhìn ngắm một số hình ảnh ấn tượng về danh thắng mang nhiều ý nghĩa này trước mùa cấy năm nay.

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hồ Sơn

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Quang Trung

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hoàng  Chiên

Ảnh: Hoàng Chiên

Ảnh: Hồ Sơn

Ảnh: Hồ Sơn

Ảnh: Hoàng Chiên