Bọt trắng như tuyết, hôi thối lại nổi bồng bềnh đầy kênh ở Sài Gòn

ThienNhien.Net – Chiều 15.5, sau cơn mưa lớn, bọt trắng lại nổi “bồng bềnh” đầy kênh Tàu Hủ, quận 8, TP.HCM. Mỗi khi gió thổi, bọt trắng lại tung bay khắp nơi.

Theo người dân, bọt bắt đầu nổi bồng bềnh tại khu vực giao tiếp giữa rạch Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm, phường 16, quận 8, TP.HCM từ khoảng 16h chiều 15.5.

Bọt trắng như tuyết trôi nổi bồng bềnh đầy kênh Tàu Hủ ở TP.HCM.

Bọt trắng xốp, nổi thành từng mảng lớn chậm trôi theo dòng nước hướng về kênh Lò Gốm. Ngay khi cơn mưa dứt, bọt nhanh chóng khô, một phần tự tan biến, phần khác bay theo gió vào những nhà ven đường.

Những mảng bọt trắng trôi trên dòng kênh.

Phóng viên ghi nhận trong chiều cùng ngày, bọt trắng xuất phát từ trạm bơm kiểm soát triều trên đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8). Sau khoảng 30 phút, bọt ngừng xuất phát từ trạm bơm nhưng phần bọt trôi ra kênh vẫn bay khắp nơi mỗi khi có gió mạnh.

Từ trước đến nay, rạch Ruột Ngựa khá bẩn, nước đen và hôi. “Các loại cá hầu như không thể sống nổi, chỉ thỉnh thoảng bắt được cá trê. Có lẽ chỉ loài cá này mới chịu được dòng nước như vậy” – anh Nguyễn Anh Sinh (ngụ quận 8) cho biết.

Theo người dân, bọt trắng xuất phát khi trạm bơm hoạt động sau trận mưa lớn chiều 15.5. Khi mưa vừa dứt, bọt bay vào nhiều nhà, quán xá ven đường.

Mỗi khi gió lớn, lớp bọt này bay đầy như tuyết, bốc mùi hôi thối, nhiều hộ dân sống quanh khu vực phải đóng cửa do lo sợ bọt bay vào nhà gây ô nhiễm. Trước đó, trong năm 2016, hiện tượng bọt cũng nổi trắng mặt kênh này khiến nhiều người dân lo ngại về mức độ ô nhiễm của dòng kênh.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận trong chiều 15/5: