Gỗ trắc gai sốt sình sịch

ThienNhien.Net – Khi cây trắc gai được thu mua mạnh cả cây lẫn gốc, rễ; người dân các địa phương ven rừng lập tức đổ xô đi khai thác.

Suốt 1 tuần qua, tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trắc gai trên địa bàn Bình Định bỗng dưng cực kỳ nóng bỏng. Thương lái khắp nơi tập trung về đây thu mua cả thân cây lẫn gốc, rễ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà ngành chức năng đã bắt giữ được gần 7 tấn.

Điểm nóng Phù Cát

Nơi diễn ra tình hình khai thác, mua bán và vận chuyển gỗ trắc gai rầm rộ nhất trong thời gian qua tại Bình Định là huyện Phù Cát.

 “Theo nguồn tin từ giới buôn bán lâm sản, gỗ trắc gai được thu mua, vạc sạch vỏ ngoài để lấy lõi, sau đó trộn vào với trắc xịn thuộc loại quý hiếm có giá trị để bán được giá cao”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát nói.

Hôm chúng tôi đến làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện này (sáng 18/4), ông Nguyễn Văn Tuấn, Hạt trưởng, tiếp chúng tôi với gương mặt phờ phạc: “Mới đêm qua anh em lại phải thức thâu đêm để phục bắt thêm 1 chiếc xe chở gỗ trắc gai nữa, đây là chiếc xe thứ tư bị chúng tôi bắt trong vòng 1 tuần qua. Không như 3 chiếc trước chỉ chở thân cây, chiếc xe mang biển số 77H 6203 này chở toàn gốc, rễ”.

Trước đó, vào ngày 10/4, nhận được tin báo của người dân địa phương về 1 điểm tập kết gỗ trắc gai số lượng nhiều đến hàng tấn tại 1 ngôi nhà vô chủ ở thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát cấp tốc báo cáo về Chi cục Kiểm lâm tỉnh, một mặt phối hợp với các ngành Công an, Biên phòng tổ chức đột kích bắt gọn ổ tập trung gỗ trắc gai nói trên.

“Sau khi nhận thông tin, chúng tôi cử 1 cán bộ kiểm lâm đóng giả thương lái đi mua trắc gai tiếp cận điểm tập kết gỗ để xác minh thực hư. Để bám sát hiện trường đợi đội công tác liên ngành đến, từ trưa đến nửa đêm anh cán bộ trẻ kia phải giả vờ chưa đồng ý giá cả, liên tục kỳ kèo trả giá.

Đúng 0 giờ ngày 10/4, đội công tác liên ngành gồm 20 cán bộ chiến sĩ công an, 9 bộ đội biên phòng và 9 cán bộ kiểm lâm ập vào căn nhà tập kết gỗ. Chủ lô gỗ bỏ của chạy lấy người, cán bộ kiểm lâm làm nhiệm vụ trinh sát, anh Hà Châu Quốc, cũng vờ chạy theo vì sợ chúng phát hiện là nội gián. Vụ đó chúng tôi bắt giữ được trên 3,2 tấn gỗ trắc gai. Đến 5g sáng ngày 11/4 mới vận chuyển hết số gỗ nói trên về hạt”, ông Tuấn kể.

Cũng vào đêm bắt lô gỗ 3,2 tấn tại thôn Chánh Oai, vào lúc 2 giờ sáng ngày 10/4, lực lượng liên ngành còn bắt chiếc xe mang biển số 77K 8600 chở hơn 1,3 tấn gỗ trắc gai đang từ xã Cát Hải (Phù Cát) về Quy Nhơn trên tuyến đường tỉnh lộ 639 (đường ven biển Quy Nhơn-Tam Quan).

Đến ngày 16/4, cũng trên tuyến đường trên, lực lượng chức năng tiếp tục phục bắt chiếc xe 81C 3024 vận chuyển trên 1,2 tấn gỗ trắc gai cũng đang chạy từ Cát Hải về Quy Nhơn; mấy ngày sau lại bắt tiếp xe 77K-8514 đang chở gần 1 tấn cũng đang từ Cát Hải về Quy Nhơn.

Có thể nói, chuyện mua bán vận chuyển gỗ trắc gai trên địa bàn huyện Phù Cát đang diễn ra rất nóng bỏng. Thậm chí có những “thương vụ” được cả chính quyền địa phương xác nhận. Ví như lô gỗ bị bắt vào đêm 16/4 trên chiếc xe 77H-6203. Chủ lô gỗ nói trên là ông Nguyễn Phạm Thiên Ân, Giám đốc Cty TNHH MTV Thiên Ân ở 55 Nguyễn Chí Thanh (TP Huế).

Công ty này chuyên phục chế và chế tác đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống nên cần mua nguyên liệu, trong đó có gỗ trắc. Thấy ở xã Cát Tiến (Phù Cát) có nhiều loại gỗ này, ông Ân làm đơn xin phép UBND xã được mua thu gom gỗ trên địa bàn. Trong đơn, ông Võ Thành Chiến, ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến “xác nhận” có bán cho Cty Thiên Ân 50 tấn gỗ trắc!

Ấy vậy mà không hiểu sao ông Nguyễn Chí Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Cát Tiến lại “hạ bút” xác nhận cho ông Chiến bán gỗ, và chuyển cơ quan Kiểm lâm xem xét giải quyết?

Gần 7 tấn thân trắc gai tạm giữ trong kho Hạt KL huyện Phù Cát
Gần 7 tấn thân trắc gai tạm giữ trong kho Hạt KL huyện Phù Cát

Liều thuốc “hạ sốt”

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát, ông Nguyễn Văn Tuấn, mặc dù gỗ trắc gai (còn gọi là trắc vàng hoặc trắc dây) là gỗ nhóm I, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ được thu mua mạnh như hiện nay.

Trước đây, chúng chỉ được các cơ sở SX đồ gỗ mỹ nghệ ở xã Nhơn Hậu (TX An Nhơn) thu mua nhỏ lẻ để tiện thành ống tăm, ly tách, tượng thờ… Không hiểu bây giờ chúng được tiêu thụ ở thị trường nào mà chuyện mua bán diễn ra rầm rộ đến vậy. Việc vận chuyển gỗ trắc gai cũng rất tinh quái, chúng chỉ chở mỗi xe khoảng từ 1-1,3 tấn, vì chở đến 1,5 tấn nếu bị bắt sẽ bị tịch thu phương tiện theo luật định.

Trong khi đang làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát, chúng tôi nhận được thông tin vào ngày 17/4, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh cũng vừa bắt 1 xe gỗ trắc gai được vận chuyển từ huyện Đồng Xuân (Phú Yên) qua Bình Định.

Theo những nhà chức trách trong ngành Lâm nghiệp, tại Bình Định, cây trắc gai có nhiều ở huyện Phù Cát, tập trung tại vùng núi các xã Cát Hải, Cát Thành, Cát Sơn và ở xã Mỹ Chánh (Phù Mỹ). Cây trắc gai sống được trên đất cằn cỗi; mọc trên các dông núi, sống trên đá. Hiện cây trắc gai ở Phù Cát không có cây to, chỉ có đường kính khoảng từ 10-12cm là lớn nhất.

Khi cây trắc gai được thu mua mạnh cả cây lẫn gốc, rễ; người dân các địa phương ven rừng lập tức đổ xô đi khai thác. “Nếu không ngăn chặn thì với tốc độ này, chẳng mấy chốc những cánh rừng có trắc gai sẽ bị xới tung”, ông Tuấn lo ngại.

Trước thực trạng trên, Bình Định đang rất quyết liệt ngăn chặn. Không chỉ lãnh đạo ngành Nông nghiệp mà cả lãnh đạo ngành Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đều chỉ đạo sát sao trong việc phối hợp bắt giữ và ngăn chặn.