Sông Cầu đục ngầu vì “cát tặc”

Thực trạng khai thác cát trái phép trên sông Cầu khiến nhiều đoạn sông sạt lở nặng.

ThienNhien.Net – Không còn là dòng sông hiền hòa vốn đi vào thơ ca nhạc họa, dòng sông Cầu giờ đây đã bị biến dạng đi nhiều, đất hai bên bờ sạt lở dữ dội, nước xoáy mạnh hơn, nhiều đoạn cuồn cuộn, đục ngầu…

Nguồn thu từ cát mang lại lợi nhuận khá cao nên từ nhiều năm nay, đội ngũ “cát tặc” ở ven bờ sông Cầu, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vẫn ngày đêm hút cát trái phép. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ riêng đoạn từ bến phà Đông Xuyên đến xã Tam Đa, thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã có tới 50 điểm khai thác, kinh doanh cát lậu. Hầu hết các tụ điểm đều được trang bị đủ các loại máy hút, máy xúc và xe chở tải trọng lớn.

Theo anh Nguyễn Trọng Hậu ở thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, các đối tượng khai thác ngang nhiên mà không hề bị các cơ quan chức năng “sờ gáy”. Nhiều điểm khai thác thậm chí còn nằm sát ruộng của bà con.

Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Dũng Liệt viện ra hàng loạt lí do liên quan đến việc thẩm quyền có hạn; lực lượng mỏng; kinh phí tuần tra, canh gác thiếu. Trong khi đó, theo thông tin từ ông Lê Danh Bắc, Phó phòng TN&MT huyện Yên Phong, phòng đã thành lập tổ công tác tuần tra và nhiều lần tiến hành rà soát nhưng hầu hết các đối tượng đều bỏ chạy nên không thể xử phạt. “Năm 2010, chúng tôi chỉ bắt được duy nhất một trường hợp, sau đó tiến hành xử phạt và thu giữ tàu hút cát”- ông Bắc cho biết.

Không chỉ đục khoét lòng sông bằng những chiếc vòi rồng sâu hàng chục mét, nạn “cát tặc” còn băm nát những con đường dọc hai bên bờ sông, hàng chục chiếc xe tải hạng nặng vẫn hàng ngày nối đuôi hì hục chở cát. Đáng ngại hơn là tình trạng hút cát khiến nhiều đoạn hai bên bờ dọc địa phận xã Dũng Liệt và Tam Đa sạt lở nghiêm trọng, một số điểm cách bờ đê chỉ xấp xỉ 20m. Hiện tượng sông “nuốt” bờ ruộng, đê điều ngày một nhiều, gây lo lắng trong nhân dân. Đề nghị các cơ quan chức năng hai địa phương sớm có biện pháp xử lý dứt điểm nạn “cát tặc”.