Bướm và Hoa

ThienNhien.Net – Hoa và bướm có một sự cộng sinh rất đáng ngưỡng mộ, như một biểu hiện hoàn chỉnh của tự nhiên. Nếu như trên trái đất này không còn sự hiện diện của những loài hoa thì hàng nghìn loài bướm cũng bị mất đi, và ngược lại nếu như thiếu đi sự thụ phấn của côn trùng, trong đó có các loài bướm thì thế giới thực vật cũng sẽ khuyết nhiều loài cây cho hoa đẹp. Những chú bướm thường bị màu sắc rực rỡ của những bông hoa “chào mời, quyến rũ”. Chúng tạo nên một bản tình ca không lời vô cùng lãng mạn và say đắm.
Nếu ngày mai em là hoa bất tử/Tôi sẽ là cánh bướm trường sinh/Bướm và Hoa trọn kiếp chung tình/Hoa và Bướm ngàn đời trong mộng…

Bướm và Hoa